1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ruồng bỏ 4 con nhỏ để... dọa chính quyền

Chiếm đất của lâm trường nên bị cưỡng chế thu hồi, ông bà Võ Cực và Nguyễn Hoàng Anh (thôn 1, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, Phú Yên) đã phản ứng bằng cách bỏ mặc 1 đứa em và 4 con nhỏ cho chính quyền nuôi từ cuối năm 2005 đến nay.

Từ tháng 8/2005, các đoàn công tác của UBND huyện Tánh Linh nhiều lần vận động ông Võ Cực tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và trả lại hiện trạng diện tích ban đầu là 20.750 m2 đất chiếm trong tiểu khu 308 của lâm trường Tánh Linh.

 

Ông Võ Cực và vợ là Nguyễn Hoàng Anh chống đối quyết liệt, không chấp nhận các quyết định xử phạt của UBND huyện Tánh Linh.

 

Ngày 29/12/2005, đoàn công tác đã lập biên bản cưỡng chế vắng mặt, đưa 1 người em và 4 con nhỏ từ 7 tháng đến 10 tuổi của hai người về Trạm Y tế xã để chăm sóc, đồng thời chuyển tài sản của gia đình đã kiểm kê về UBND xã Gia Huynh để quản lý. Tức khí, ông bà Cực - Anh đã bỏ luôn 4 đứa con lại cho chính quyền nuôi.

 

"Tụi con muốn về với ba mẹ…"

 

Chúng tôi đến nhà người phụ nữ nhận nuôi 4 con gái của vợ chồng Cực - Anh, bà Nguyễn Thị Quyết (ở xã Gia Huynh). Trước đó, đứa em của cặp vợ chồng này đã được họ hàng nhận nuôi.

 

Cháu Võ Hồng Hà (14 tháng tuổi) “làm khổ ” bà Quyết nhiều nhất vì bị cha mẹ ruồng bỏ từ lúc còn bú mẹ. Đột ngột bị đứt sữa, Hà quặt quẹo, khóc tím tái cả ngày đêm.

 

Bây giờ, trong tâm thức của Hà, bà Quyết chính là mẹ nên lúc nào cháu cũng đeo chặt lấy bà, đi đâu bà Quyết cũng phải bế Hà theo. Có lần vợ chồng Cực - Anh đến thăm con, trong khi 3 chị quấn bên mẹ thì Hà lại ôm chặt bà Quyết và khóc ré vì sợ hãi.

 

Chị cả Võ Hồng Hạnh đã lên mười, khóc nức nở khi chúng tôi nhắc đến ba mẹ các cháu. “Tụi con muốn về ở với ba mẹ…”. Nghe lời nói này, liệu cha mẹ các cháu có nghĩ lại?

 

Bất chấp nhiều cuộc vận động của các cơ quan đoàn thể huyện Tánh Linh, vợ chồng Cực - Anh vẫn bỏ mặc con cái cho người khác nuôi. Họ muốn dùng con để gây áp lực với chính quyền nhằm đòi lại mảnh đất mà họ đã chiếm trái phép.

 

Trong 7 tháng (từ 29/12/2005 đến 3/2006), bà Quyết được UBND xã Gia Huynh trả tiền ăn và công chăm sóc 4 đứa trẻ hơn 17 triệu đồng. Còn từ tháng 4/2006 đến thời điểm này, do xã không có tiền nên bà Quyết phải tự đi vay mượn tiền nuôi các cháu.

 

Thà bỏ con chứ không bỏ đất (!?)

 

Theo các giấy mua bán đất mà chúng tôi có được, từ năm 2000 đến 2005 ông Cực đã từng bán trái phép gần 50.000 m2 đất cho 5 công dân, thu 75 triệu đồng, 4,5 chỉ vàng và 1 xe máy. Ngoài ra, ông Cực còn đang sử dụng gần 52.000 m2 đất, trong đó có đất giao khoán của lâm trường Tánh Linh.

 

Ngày 26/1/2006, Chủ tịch UBND xã Gia Huynh Nguyễn Tấn Huân trực tiếp gặp vợ chồng Võ Cực “mời” về nhận đất cấp sản xuất, nhận nhà mới xã vừa làm xong và nhận lại con để sum họp Tết Nguyên đán. Nhưng vợ chồng Võ Cực không chấp nhận.

 

Đến nay, căn nhà trên diện tích đất 460 m2 trị giá gần 8,7 triệu đồng vẫn còn đóng cửa. Vợ chồng Võ Cực yêu sách là chỉ nhận lại 4 hòn máu của mình khi nào cơ quan chức năng cấp sổ đỏ toàn bộ diện tích lấn chiếm đã cưỡng chế và làm nhà cho họ trên diện tích này. Mới đây, ông Võ Cực còn tỏ ra xem thường pháp luật khi dựng lại chòi và tác động trên đất đã thu hồi.

 

Về phía UBND xã Gia Huynh và lâm trường Tánh Linh, hai đơn vị này đã buông lỏng quản lý về đất đai, không kịp thời xử lý hành vi lấn chiếm đất rừng của vợ chồng Võ Cực từ năm 2001, dẫn đến sự việc phức tạp về sau.

 

Tuy nhiên, dư luận trong nhân dân xã Gia Huynh rất bất bình và lên án hành vi ruồng bỏ con cái để gây áp lực của vợ chồng Võ Cực.

 

Theo Tiền Phong