Rơi nước mắt nhìn bé trai 7 ngày tuổi nằm chơ vơ bên vệ đường

(Dân trí) - Một bé trai khoảng 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân bên vệ đường tại xóm Đông Hội 1, xã Nghĩa Hội (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Người đàn ông phát hiện cháu bé, đến giờ kể lại câu chuyện vẫn rơi nước mắt thương xót.

Bé trai 7 ngày tuổi bị bỏ rơi bên vệ đường.

 

Bé sơ sinh nằm bên vệ đường

Anh Nguyễn Trọng Luân (52 tuổi) trú tại xóm Đông Hội 1, xã Nghĩa Hội - người phát hiện cháu bé bị bỏ rơi bên vệ đường, đỏ hoe mắt khi kể lại thời điểm anh nhìn thấy cháu bé.

Anh kể, trưa ngày 13/10, khi anh ra kiểm tra rơm thì phát hiện một cái bọc bỏ trước cổng nhà mình. Cái bọc được gói khá kỹ càng bằng một chiếc chăn màu gụ. Tò mò anh vạch ra xem thì tá hỏa khi thấy một đứa bé.

 

Rơi nước mắt nhìn bé trai 7 ngày tuổi nằm chơ vơ bên vệ đường - 1
Vẻ đáng yêu của bé 7 ngày tuổi bị bỏ rơi.
Vẻ đáng yêu của bé 7 ngày tuổi bị bỏ rơi.

 

Quá hoảng hốt anh chạy vào nhà gọi vợ rồi hô hoán hàng xóm tới. Sự việc ngay lập tức đã được báo lên chính quyền địa phương. Nhân viên của Trạm y tế xã Nghĩa Hội đã có mặt ngay sau đó và mang bé về trạm.

“Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng gặp sự việc như vậy. Có chăng cũng là chỉ nghe trên báo đài. Cái cảm giác tê rân chạy khắp người tôi. Đến bây giờ, khi đi ra ngõ tôi vẫn hình dung ra đứa bé nằm chơ vơ ở đó. Lúc đó tôi đã rơi nước mắt… Tôi thầm nghĩ, tại sao lại có cha mẹ nào sinh con ra lại đưa đi vứt như thế này…”, anh Luân vừa nói vừa chấm nơi khóe mắt.

Chị Nguyễn Thị Tuyết - Trạm trưởng trạm y tế xã Nghĩa Hội cho biết: “Khi chúng tôi đến, bé vẫn được quấn chăn rất kín, còn có một que dâu và một củ tỏi trong mũ. Sau khi mang về chúng tôi đã cho bé uống nước và bú sữa. Đó là một bé trai nặng 2,7 kg. Ngày 14/10, sau khi làm các thủ tục chúng tôi đã bàn giao bé cho một gia đình trong xã tạm nuôi dưỡng. Nếu sau 30 ngày vẫn không có người nhà cháu bé đến nhận thì sẽ làm các thủ tục cần thiết giao bé cho gia đình muốn nhận nuôi”.

Niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng hiếm muộn

Ngày 14/10, cháu bé đã được bàn giao cho gia đình anh Nguyễn Văn Phong và chị Đặng Thị Cẩm Nhung (ở xóm Đông Hội 1, Nghĩa Hội). Từ khi anh chị đưa cháu về, rất đông bà con hàng xóm lui tới thăm bé, người cho hộp sữa, người cho tã lót, quần áo. Ai cũng mừng thay cho đôi vợ chồng trẻ.

 


Chị Nhung - người được uỷ quyền tạm nuôi dưỡng, chăm sóc cháu bé.

Chị Nhung - người được uỷ quyền tạm nuôi dưỡng, chăm sóc cháu bé.

 

Chị Nhung vui mừng nói: “Từ khi nghe tin, cả nhà em đã ra trạm xá chờ đến tối mịt. Ngay từ lúc gặp, em đã có cảm giác rất thân thuộc với bé. Vợ chồng em muốn được chăm sóc bé như con của mình”.

Được biết anh Phong và chị Nhung đã kết hôn được 3 năm nay nhưng vẫn chưa có con. Từ lúc anh chị nhận cháu bé về, trong nhà luôn ngập niềm vui. Anh chị mong mỏi, sau 30 ngày nếu không có người nhà tới nhận cháu bé, anh chị sẽ làm thủ tục nhận cháu làm con nuôi.

Hồ Hà - Nguyễn Duy