1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quốc lộ 3: "Tử thần" rình rập từng mét đường

(Dân trí) - Những ai có dịp ngược xuôi trên Quốc lộ 3, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đều nhận thấy sự nguy hiểm tại tuyến đường “tử thần” này. Người tham gia giao thông chỉ cần một chút lơ đễnh, tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Và thực tế, hàng lọat vụ tai nạn thảm khốc tại đây đang làm đau đầu cơ quan chức năng.

Nguy hiểm trên từng cây số

 

Quốc lộ 3 từ Hà Nội lên Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, là tuyến huyết mạch nối liền thủ đô với vùng Việt Bắc. Đoạn từ Hà Nội lên Thái Nguyên dài 80km, đường hẹp nhưng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Bất kể ngày đêm, xe tải, xe khách ngược xuôi trên đường nườm nượp.

 

“Thực địa” từ Hà Nội lên Thái Nguyên bằng xe máy, chúng tôi thực sự cảm thấy sợ hãi khi phải bất đắc dĩ tham gia giao thông trên tuyến đường này. Ngay cả khi đường hẹp, những chiếc xe khách vẫn lấn sang làn đường ngược chiều để rượt đuổi nhau, tranh giành khách. Phụ xe đu người, nhoài thân ra cửa mỗi khi xe qua khúc cua. Các tài xế xe tải luôn phóng với tốc độ rất lớn. Để có thể vượt được họ, chúng tôi phải tăng ga tới 70km/h. Mặc dù đường hẹp, nhưng các lái xe mặc sức phóng nhanh, vượt ẩu.

 

Nhưng điều làm chúng tôi lo sợ và quan ngại hơn cả, không phải các xe ôtô mà chính là người dân ven đường, những người tham gia giao thông bằng xe đạp, xe máy, hoặc đi bộ. Có thể thấy rõ ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân ở nơi này cực kỳ yếu kém. Mặc dù là quốc lộ, nhưng những chiếc xe đạp vẫn vô tư đi dàn hàng ngang ra giữa đường, rẽ ngược rẽ xuôi tuỳ hứng mà không hề có động tác xin đường nào. Chưa kể gia súc (trâu bò) đi lại tràn lan trên đường. Chỉ cần thiếu quan sát, những người đi xe máy rất có thể sẽ đâm vào những chú chó lang thang hai bên đường.

 

Ngay cả chúng tôi cũng phải nhiều lần phanh dúi dụi vì người đi xe đạp phía trước quẹo trái, quẹo phải rất tuỳ tiện, người đi bộ sang đường không quan sát, những chiếc xe khách vượt sát sạt bên hông…

 

Cả đoạn đường dài gần trăm cây số, đâu đâu cũng thấy hàng quán tràn lan ra đường. Ngồi ở quán nước nhỏ tại rìa đường, địa phận xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, chỉ 15 phút nhưng chúng tôi được chứng kiến hàng loạt những pha hú vía, rợn tóc gáy.

 

Ôtô cứ lao bạt mạng còn người qua đường (công nhân của mấy khu công nghiệp, học sinh trường Trung cấp Điện) thì chạy qua chạy lại cả tốp, như đang ở trong sân nhà. Học sinh đi xe đạp nghênh ngang ra giữa đường, bất chấp nguy hiểm đang rình rập sau lưng. Thấy chúng tôi luôn miệng xuýt xoa, bà chủ quán chép miệng: “Ôi dào, ở đây ngày nào chả xảy ra va quệt, tai nạn. Nhẹ thì xây xát, nặng thì què tay gẫy chân…”.

 

Những tai nạn kinh hoàng

 

Đã có những tai nạn thảm khốc xảy ra, làm chết và bị thương nhiều người, nhưng đấy vẫn chưa đủ trở thành bài học xương máu cho dân sở tại và những người tham gia giao thông?! Chỉ tính trên địa bàn huyện Đông Anh, trong một thời gian ngắn đã có nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

 

Hồi 21h15 ngày 24/5/2006, xe máy không BKS chạy hướng từ Phủ Lỗ (Sóc Sơn) về Cầu Đuống do Nguyễn Mạnh Dương điều khiển đã va vào xe máy đi ngược chiều do Trần Thị Linh điều khiển, gây tai nạn tại Quốc lộ 3, km 13+200. Hậu quả, 2 người bị ôtô đâm chết tại chỗ, 3 người khác bị thương. Nguyên nhân do Trần Thị Linh chở Trần Thị Lệ Thuý và Lê Thị Minh đã đi không đúng phần đường quy định.

 

Hồi 21h30 ngày 7/6/2006, tại km13+300, xe máy do Nguyễn Văn Tú (SN 1990) điều khiển, đằng sau chở Ngô Thị Thu, Nguyễn Thị Lan, Trần Văn Bộ (4 người) đã va quệt vào xe ô tô cùng chiều khiến Thu chết, những người còn lại bị thương. Nguyên nhân được xác định là do Tú điều khiển xe máy vượt ôtô trong điều kiện thiếu an toàn.

 

Trước những tai nạn kinh hoàng kể trên, trong khi các cơ quan chức năng còn đau đầu tìm cách giải quyết thì người đi đường chỉ còn cách tự cứu mình trước khi trời cứu. Hãy luôn cẩn trọng vì ở bất cứ đâu trên tuyến đường nguy hiểm này đều có tử thần rình rập.

 

Bảo Trung