Quê nhà Công Phượng "nóng rực" trong cái rét 10 độ C

(Dân trí) - Sáng sớm nay (31/1) hàng nghìn người dân đã tụ tập tại thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An) để đón Công Phương trở về huyện nhà.

Người dân quê nhà phấn khởi đón Công Phượng trở về.

Quê nhà Công Phượng "nóng rực" trong cái rét 10 độ C - 1

Quê nhà Công Phượng "nóng rực" trong cái rét 10 độ C - 2

Quê nhà Công Phượng "nóng rực" trong cái rét 10 độ C - 3

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào sáng sớm 31/1, tại thị trấn Đô Lương, Nghệ An lúc này nhiệt độ dao động từ 10-11 độ C nhưng cái rét cắt da cắt thịt không thể làm giảm "nhiệt" không khí đón Công Phương trở về quê nhà Đô Lương sau giải U23 Châu Á.

Chị Trương Thị Sinh chia sẻ: "Ngay từ khi U23 diễn ra giải đấu tôi đã cổ vũ nhiệt tình, nay các cầu thủ chúng ta dù không được giải Nhất nhưng giành cúp Bạc cũng đã rất thành công rồi. Đối với tôi, toàn bộ Ban huấn luyện, các cầu thủ U23 Việt Nam tôi đều giành tình cảm đặc biệt. Còn đặc biệt hơn với người dân xứ Nghệ nói chung và Đô Lương chúng tôi nói riêng là cầu thủ Nguyễn Công Phượng. Công Phương là người con Mỹ Sơn, người con quê hương chúng tôi tự hào lắm ... ".

Không giữ nổi cảm xúc của mình, một người dân đứng bên đường để đón Công Phương chia sẻ: "Công Phượng của chúng tôi thật tuyệt vời. Quê hương chúng tôi tự hào về em ấy ...".

Trước đó, đêm 30/1, 3 cầu thủ xứ Nghệ là Văn Đức, Xuân Mạnh và Công Phượng đã được UBND tỉnh Nghệ An vinh danh và tặng Bằng khen trước sự đón tiếp nồng ấm của hàng vạn người dân xứ Nghệ.

Quê nhà Công Phượng "nóng rực" trong cái rét 10 độ C - 4


Những fan hâm mộ nữ xinh đẹp đón chờ Công Phượng.

Những fan hâm mộ nữ xinh đẹp đón chờ Công Phượng.


Người già người trẻ đều phấn khởi.

Người già người trẻ đều phấn khởi.

Quê nhà Công Phượng "nóng rực" trong cái rét 10 độ C - 7

Đoàn xe người hâm mộ chờ đón Công Phượng

Quê nhà Công Phượng "nóng rực" trong cái rét 10 độ C - 8

Quê nhà Công Phượng "nóng rực" trong cái rét 10 độ C - 9


Không khí chờ đợi...

Không khí chờ đợi...

Quê nhà Công Phượng "nóng rực" trong cái rét 10 độ C - 11


Xe chở Công Phượng trong vòng vây của người hâm mộ.

Xe chở Công Phượng trong vòng vây của người hâm mộ.

Công Phượng bị "ngợp" trong vòng vây của người hâm mộ quê nhà

Sau khi có mặt tại thị trấn Đô Lương, Công Phượng lại về xã Mỹ Sơn dự lễ vinh danh, đón mừng ở hội trường của xã. Những tiếng hò reo vang lên rộn rã: "Công Phượng mến thương! Công Phượng cố lên! Công Phượng ơi chúng tôi yêu em!" khiến chàng cầu thủ quê Mỹ Sơn vô cùng xúc động.

Trong khoảng 45 phút giao lưu với người dân Mỹ Sơn nói riêng và người dân huyện Đô Lương nói chung, Công Phượng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, cha mẹ của mình, người thân... và đặc biệt là bà con quê hương đã ưu ái giành những tình cảm đặc biệt cho Phượng trong ngày trở về.

Công Phượng được nhận Giấy khen của UBND huyện Đô Lương.
Công Phượng được nhận Giấy khen của UBND huyện Đô Lương.
Quê nhà Công Phượng "nóng rực" trong cái rét 10 độ C - 14

Người dân ùa ào ôm lấy Công Phượng để chụp ảnh.
Người dân ùa ào ôm lấy Công Phượng để chụp ảnh.
Các em leo lên cả mái nhà để được nhìn anh Công Phượng.
Các em leo lên cả mái nhà để được nhìn anh Công Phượng.
Chàng trai vốn chỉ quen với trái bóng, nay có chút choáng ngợp, khó thể hiện cảm xúc trước đám đông.
Chàng trai vốn chỉ quen với trái bóng, nay có chút "choáng ngợp", khó thể hiện cảm xúc trước đám đông.
Quả bóng của Công Phượng ký chữ tặng nhân dân huyện Đô Lương sẽ được lưu giữ tại Trung tâm văn hóa huyện này.
Quả bóng của Công Phượng ký chữ tặng nhân dân huyện Đô Lương sẽ được lưu giữ tại Trung tâm văn hóa huyện này.
Mẹ Công Phượng chung vui cùng con.
Mẹ Công Phượng chung vui cùng con.

Nguyễn Duy