1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Quảng Ngãi: Thợ ảnh chế... tiền giả

Là một thợ chụp ảnh rồi chuyển sang phục hồi ảnh cũ, Tánh vào TPHCM nâng cao tay nghề. Khi đã sử dụng thành thạo một số phần mềm đồ hoạ, Tánh sắm máy vi tính mới, máy in laser màu rồi về quê lập ra một "dây chuyền" sản xuất tiền khép kín...

Ngày 7/6/2006, tại Đội CSGT Công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi trong lúc thu tiền lưu kho giữ xe vi phạm, một cán bộ CSGT  phát hiện có hai tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng của Lê Thị Thu Hiền (21 tuổi) ngụ xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ.

Vụ việc được báo lên lãnh đạo Công an huyện Đức Phổ. Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thu Hiền khai số tiền trên là của người bạn trai tên Lê Thanh Cảm (23 tuổi) ngụ khối 3, thị trấn Đức Phổ đưa cho Hiền sử dụng.

Quảng Ngãi: Thợ ảnh chế... tiền giả - 1
  

Trần Văn Tánh và dàn
máy làm tiền giả.

Tại nhà riêng của Cảm, lực lượng công an phát hiện được thêm 15 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng. Cảm khai có số tiền này cùng những tờ tiền khác đã sử dụng (hiện đang trôi nổi trên thị trường) là do đổi tiền với một người tên Tánh ở tỉnh Bình Định. Dăm ba tuần Tánh lại xuất hiện ở Quảng Ngãi, tìm đến những người quen để đổi tiền.

Từ lời khai của Cảm và lần theo những địa điểm Tánh thường lui tới, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) vừa bắt được đối tượng Trần Văn Tánh tại nhà riêng ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn. Khám xét  nhà, cơ quan công an phát hiện trên 40 tờ tiền giả, loại mệnh giá 5.000 đồng.

Ngoài ra tại “buồng kín" của Tánh còn có một giàn máy vi tính, máy in, cùng nhiều loại mực in màu để làm tiền giả.

Để dễ lưu hành, Tánh khai chỉ "sản xuất" loại tiền có mệnh giá 5.000 đồng, vì theo thú nhận của y, người dân thường có tâm lý chủ quan, ít khi quan sát kỹ khi tiêu tiền mệnh giá thấp.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Theo H.M
VietNamnet