Quảng Bình: Sông Lý Hòa đang bị “bức tử”?

(Dân trí) - Đoạn sông chảy qua khu vực chợ Lý Hòa, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đang bị “bức tử” bởi hàng trăm loại rác thải tuồn xuống sông khiến cho dòng nước ở đây trở nên đục ngầu, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Chợ Lý Hòa nằm sát dòng sông, đây được đánh giá là một địa điểm kinh doanh, buôn bán khá lý tưởng của người dân ở các xã Thanh Trạch, Đồng Trạch... Thế nhưng, điều khiến nhiều người lo ngại nhất là tình trạng xả rác thải bừa bãi đang từng ngày khiến dòng sông bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 
Đoạn sông chảy qua khu vực chợ Lý Hòa tràn ngập các loại rác thải
Đoạn sông chảy qua khu vực chợ Lý Hòa tràn ngập các loại rác thải
Đoạn sông chảy qua khu vực chợ Lý Hòa tràn ngập các loại rác thải 
 
Theo ghi nhận, đoạn sông này tràn ngập các loại rác thải từ bao bì ni lon, lá cây, vỏ chai thủy tinh và nhiều loại rác thải chợ khác được thải trực tiếp xuống sông. Chỉ đứng đây vài phút cũng có thể cảm nhận được mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và rất khó chịu. Xung quanh các đống rác có đủ các loài ruồi nhặng rất mất vệ sinh.
 
Dòng sông bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các loại rác được thải trực tiếp xuống sông
Dòng sông bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các loại rác được thải trực tiếp xuống sông
Dòng sông bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các loại rác được thải trực tiếp xuống sông
 
Theo quan sát của PV, những thứ rác thải ra từ chợ Lý Hòa, người ta chỉ gom lại cạnh sông rồi đốt hoặc thải trực tiếp xuống sông chứ không hề được gom lại đưa đi xử lý. Khi những đống rác này quá tải thì nó sẽ theo dòng sông trôi ra biển. Chính điều này đã khiến cho dòng nước bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường xung quanh.
 
Rác chỉ được tập kết lại để đốt hoặc thải xuống sông chứ không được đưa đi xử lý
Rác chỉ được tập kết lại để đốt hoặc thải xuống sông chứ không được đưa đi xử lý

Bên cạnh đó, khu vực này cũng tập trung rất đông dân cư nên đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của người dân. Chị Lan - một người dân sống gần đó bức xúc, việc xả thải vô tư ra sông thế này sẽ hủy hoại dòng sông mất thôi chú à. Nhà tôi ở gần chợ nên hầu như hứng chịu toàn bộ mùi hôi thối cùng ruồi nhặng từ đống rác thải nói trên. Những ngày qua trời nắng nên càng thấy khó chịu hơn. Sao người ta không gom lại rồi đưa đi xa xử lý chứ cứ thải trực tiếp xuống sông như thế thì mất vệ sinh quá?.

Sông Lý Hòa cũng là nơi mưu sinh của hàng chục hộ dân sống lân cận làm công việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Việc xả thải bừa bãi ra sông đã khiến nguồn sinh vật ở đây bị suy giảm, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Đăng Đức