1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Quân mồ côi cha từ nhỏ, giờ 2 con của Quân cũng mồ côi cha!"

Thế Hưng

(Dân trí) - "Nó vốn đã là đứa bé mồ côi cha từ nhỏ, bây giờ hai con trai của nó lại cũng mồ côi cha, đau đớn quá!", mẹ Thượng tá Đặng Anh Quân nghẹn ngào.

Con phố nhỏ dẫn vào nhà Thượng tá Đặng Anh Quân ở phố Chùa Láng (Cầu Giấy, Hà Nội) từ chiều qua đến nay bao trùm không khí tang thương. Trong góc sân nhỏ, bà Trần Thị Thủy (mẹ Thượng tá Quân) không kìm nổi dòng nước mắt mỗi khi có người đến hỏi thăm con trai.

Quân mồ côi cha từ nhỏ, giờ 2 con của Quân cũng mồ côi cha! - 1

Hàng xóm tới chia buồn với gia đình Thượng tá Đặng Anh Quân (Ảnh: Đ.H.).

Gạt đi nước mắt, mẹ Thượng tá Quân chia sẻ, từ lúc anh Quân lên 4 tuổi, em gái Quân 2 tuổi, bố đã mất sớm. Bà Thủy phải một mình nuôi 2 con. Ý thức được hoàn cảnh, anh Quân luôn là một người con hiếu thảo, quan tâm chăm sóc cho mẹ và em gái.

"Nó vốn đã là đứa bé mồ côi cha từ nhỏ, bây giờ hai con trai của nó lại cũng mồ côi cha, đau đớn quá!", bà Thủy nghẹn ngào.

Quân mồ côi cha từ nhỏ, giờ 2 con của Quân cũng mồ côi cha! - 2

Thượng tá Đặng Anh Quân.

Nhớ lại giây phút nhận thông tin con trai hy sinh, bà Thủy giọng trầm xuống: "Khi nghe người nhà nói đến vụ cháy ở Quan Hoa, tôi nhớ ngay đến con trai đang đi làm nhiệm vụ vì đúng khu vực con quản lý. Trong lòng thấy suốt ruột không yên, tôi đang định gọi điện cho con thì người nhà nói rằng đọc được tin có 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy ở quán karaoke. Lúc này chưa có danh tính nên chưa biết ai với ai. Nhưng nếu không phải con mình thì cũng là đồng đội của nó, đều đau đớn cả, tôi đứng ngồi không yên".

Linh cảm chẳng lành khiến mẹ Thượng tá Quân vội vàng lấy điện thoại gọi vào số của con trai. Người nhận không bắt máy… Đáp lại bà chỉ là những hồi chuông dài cảm giác như vô tận. Giây phút ấy, bà Thủy như chết lặng. Người phụ nữ gần 70 tuổi vội vàng đi tới đơn vị của con trai và chính thức nhận hung tin con đã hy sinh khi trong đám cháy.

"Khi vào gặp con tại phòng lạnh, tôi xoa mặt thấy một bên bị xước xát nhiều, một bên bị bầm tím. Bên cạnh con còn có hai em đồng đội cùng hy sinh. Nhìn con nằm đó mà chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm con mà khóc", bà Thủy nghẹn ngào kể.

Quân mồ côi cha từ nhỏ, giờ 2 con của Quân cũng mồ côi cha! - 3

Mẹ Thượng tá Đặng Anh Quân: Nhìn con nằm đó, tôi chỉ biết ôm con mà khóc (Ảnh: Đ.H.).

Trong mắt mẹ, Thượng tá Đặng Anh Quân là một người con hiếu thảo, luôn quan tâm chăm sóc cho mẹ và em gái. Mỗi sáng sớm, nếu không bận việc, anh Quân lại giúp mẹ đẩy xe hàng nhỏ ra ngõ bán trà đá rồi mới đi làm.

Còn trong mắt những người dân sống ở phố Chùa Láng, anh Quân là người dũng cảm, hiền lành và luôn kính trọng mọi người. 

Bà Nghiêm Thị Minh (84 tuổi, hàng xóm) nước mắt chảy dài; bà Nguyễn Thị Thắm (hàng xóm) nhận tin mà chân tay bủn rủn...

"Sống ở đây, Quân không mất lòng ai cả từ hàng xóm đến bạn bè. Nhà tôi với nhà Quân thân nhau lắm, chúng tôi cũng coi Quân như con ruột mình", bà Thắm xúc động nói.

Đầu giờ chiều ngày 1/8, nhận được tin báo quán karaoke số 231 Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nôi) cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều lực lượng tới cứu hỏa. Sau khi tham gia cứu thành công 8 người, 3 chiến sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc đã hy sinh.