Phút trải lòng của nữ công nhân trở về từ tâm dịch Vũ Hán

(Dân trí) - Kết thúc chuyến tập huấn tại Vũ Hán, chị P. trở về nước cùng 7 người đồng nghiệp. Cùng thời điểm này, dịch virus corona tại Vũ Hán bắt đầu hoành hành. 5 đồng nghiệp của chị sau đó cũng nhiễm corona.

Khu cách ly 3 người đi cùng đoàn 5 bệnh nhân nhiễm corona

Quãng thời gian vui vẻ, đoàn tụ bên gia đình vui Tết cổ truyền của chị Nguyễn Thị P. (SN 1979, trú tại Tam Đảo) nhanh chóng kết thúc khi chị nhận được thông tin các đồng nghiệp cùng tham gia đợt tập huấn ở Vũ Hán được xác định dương tính với virus corona.

Ngày 3/2 vừa qua, dù cơ thể vẫn khỏe mạnh, không có triệu chứng lâm sàng như sốt, ho hay khó thở, chị P. vẫn được xe ô tô chuyên dụng đón về khu cách ly đặc biệt trong Trung tâm y tế huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc). Nơi đây cũng tiếp nhận 2 nữ đồng nghiệp của chị P. cùng trú tại huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Trước đó, ý thức được mức độ nguy hiểm của bệnh dịch, chị cùng các đồng nghiệp cũng đã tự tiến hành các biện pháp cách ly tại nhà theo lời khuyên của chuyên gia y tế.

“Để tránh lây nhiễm bệnh dịch (nếu có) ra không gian xung quanh, bác sĩ dặn tôi sinh hoạt trong không gian càng hạn chế càng tốt. Giờ đây tôi làm bạn với chiếc giường bệnh, điện thoại. Riêng khẩu trang y tế theo tôi cả trong giấc ngủ” - chị P. nói.

 
Phút trải lòng của nữ công nhân trở về từ tâm dịch Vũ Hán - 1

Để tránh lây nhiễm bệnh dịch (nếu có) ra không gian xung quanh, chị P. phải đeo khẩu trang y tế 24/24 giờ.

Kể về quãng thời gian vừa diễn ra, chị P. không cảm thấy hoang mang, sợ hãi dù bản thân được các cơ quan y tế nhận định có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh dịch. Điều khiến chị P. thấy buồn lòng là chị và các đồng nghiệp đã vô tình làm ảnh hưởng tới mọi người.

Hiện những người đã tiếp xúc với chị P. và các đồng nghiệp trở về từ Vũ Hán đều phải ở nhà cách ly. Bên cạnh đó, những người thân của các chị cũng bị mọi người "kỳ thị". Có người đang đi làm phải nghỉ việc không lương, chưa biết ngày nào được đi làm trở lại.

“Chúng tôi là đoàn từ tâm dịch trở về, đó là điều không ai mong muốn nhưng nó đã xảy ra rồi. Có người nói rằng tại sao khi 8 người về nước không cách ly ngay lập tức. Mọi người nói như thế khiến chúng tôi cảm thấy có lỗi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi tất cả” - chị P. trải lòng.

Phút trải lòng của nữ công nhân trở về từ tâm dịch Vũ Hán - 2

Khu vực cách ly đặc biệt dành cho 3 công nhân diện nghi nhiễm thuộc Công ty TNHH Nihon Plast tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo.

Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, chồng chị P. cùng 2 người con cũng phải tiến hành cách ly tại nhà. Hàng ngày, chiếc điện thoại là vật dụng duy nhất giúp chị vơi đi phần nào nỗi nhớ gia đình.

“Ở đây không có gì làm, buồn lắm! May mà có điện thoại để thời gian rảnh tôi chuyện trò với gia đình, nói chuyện với đồng nghiệp và lãnh đạo ở công ty” - chị P. chia sẻ.

Những ngày vừa qua, niềm vui mừng lớn nhất đối với chị P. cùng mọi người trong công ty là thông tin nữ đồng nghiệp người Thanh Hóa đã được xuất viện sau 10 ngày cách ly, điều trị virus corona. Mọi người hứa hẹn với nhau khi tất cả cùng khỏe mạnh sẽ gặp mặt liên hoan.

“Tới đây, nếu kết quả xét nghiệm âm tính, chúng tôi vẫn sẽ tự cách ly ở nhà thêm một thời gian để tránh ảnh hưởng đến cộng đồng. Hiện tại, nghe theo lời khuyên của bác sĩ, tôi thường xuyên tập thể dục kết hợp với uống thuốc tăng cường sức đề kháng. Mọi người cùng động viên nhau kiên nhẫn chờ đợi kết quả xét nghiệm để sớm đoàn tụ với gia đình” - chị P. háo hức hi vọng.

8 người trở về từ tâm dịch Vũ Hán

Giữa tháng 11/2019, Công ty TNHH Nihon Plast Vietnam cử chị P. cùng 7 nhân viên khác sang TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) để đào tạo.

Sau 2 tháng tập huấn, ngày 17/1, 8 người cùng trở về nước trên chuyến bay CZ8315 của Southern China bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài.

Nhiều ngày sau, 5 người trong nhóm công nhân của Công ty Nihon Plast lần lượt có biểu hiện khởi phát bệnh và được xác định dương tính với virus corona.

Đến ngày 3/2 vừa qua, sau 10 ngày cách ly, điều trị virus corona, nữ công nhân N.T.Tr., thuộc Công ty Nihon Plast Việt Nam ở huyện Yên Định (Thanh Hóa) là ca nhiễm virus corona đầu tiên tại Thanh Hóa được xuất viện.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 4/8 công nhân thuộc công ty này đang tiếp tục được cách ly, điều trị virus corona.

Riêng chị P. cùng chị Nguyễn Thị N. (SN 1991) và Hoàng Thị P. (SN 1996, cùng trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) ở diện nghi nhiễm, đang được theo dõi tình trạng sức khỏe tại Trung tâm y tế huyện Tam Đảo.

Nguyễn Trường