Phóng viên Dân trí có mặt ở mọi điểm nóng

(Dân trí) - Để có những thông tin mới nhất chuyển tải lên mặt báo phục vụ độc giả, trong năm qua, phóng viên Dân trí đã kịp thời có mặt ở mọi điểm nóng tin tức, từ công trường đầy nắng đến biển cả mênh mông...

15h chiều 18/9/2014, nhận được tin báo có cháy lớn tại KCN Việt Nam - Singapore (huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương), 2 PV Dân trí tại Văn phòng TPHCM lập tức khởi hành đến địa điểm xảy ra vụ cháy. Tại hiện trường, hàng trăm công nhân tháo chạy, đám cháy bùng lên dữ dội kèm theo những tiếng nổ vang trong 1 công ty sản xuất mực in cực lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên, cả kho mực in cháy hừng hực, các thùng hóa chất nổ như bom, lực lượng cứu hỏa cũng phải đứng từ xa chỉa vòi rồng vào dập lửa. Trong khi các công nhân đang cố rời xa hiện trường, phóng viên Dân trí phải tìm mọi cách tiếp cận đến để có những khung hình chân thật nhất về đám cháy và những người lính đang căng mình chữa cháy.

PV Trung Kiên tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy công ty mực in trong KCN Việt Nam – Singapore
PV Trung Kiên tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy công ty mực in trong KCN Việt Nam – Singapore

Chiều 16/4/2015, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận xác nhận thông tin 2 chiếc máy bay quân sự Su-22 của Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam bị rơi trên vùng trời đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ngay lúc này, rất nhiều lực lượng như: Không quân, Cảnh sát biển, Hải quân, Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng... đã được huy động tìm kiếm tung tích 2 chiếc máy bay với niềm hy vọng sẽ tìm thấy những chiến sĩ phi công còn sống sót.

Cùng với lực lượng cứu hộ, PV Dân trí từ TPHCM đã được cử ngay đến hiện trường tham gia tìm kiếm và cung cấp thông tin mới nhất về công tác cứu hộ cho bạn đọc cả nước được biết. Là PV thể thao nhưng vì thiếu nhân sự đột xuất, PV Trọng Vũ đã được “trưng dụng” tác nghiệp vụ việc này. Dù vậy, bất chấp cái nắng như thiêu giữa mùa hè đổ lửa, bất chấp sóng biển chẳng mấy hiền hòa, PV Trọng Vũ đã cố gắng bám theo các đoàn tàu quần thảo khắp mặt biển tìm kiếm tung tích các chiến sĩ phi công và hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin của mình.

Là phóng viên nghị trường, chuyên tác nghiệp trong nhà kín, máy lạnh nhưng áp lực lên PV Công Quang cũng không ít hơn các đồng nghiệp khác, nhất là trong những buổi tiếp xúc cử tri có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự.

Bởi những vấn đề nóng như chủ quyền biển đảo, chống tham nhũng… luôn là vấn đề mà bà con cử tri quan tâm. Khi trả lời cử tri về những vấn đề này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang luôn đi thẳng vào vấn đề, quan điểm rắn rỏi và cương quyết… khiến cử tri đều thỏa mãn nhưng phóng viên thì “toát mồ hôi” vì Chủ tịch nước nói nhanh và quá nhiều thông tin.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nán lại thăm hỏi nhóm phóng viên sau buổi tiếp xúc cử tri
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nán lại thăm hỏi nhóm phóng viên sau buổi tiếp xúc cử tri

PV Công Quang cho biết: “Hàng triệu độc giả đang chờ nên chúng tôi phải hoàn thành bài nhanh nhưng phải đảm bảo độ chính xác 100%. Sai một chữ, một ý là ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi phải vừa căng tai để “nuốt trọn” từng câu chữ, vừa gõ máy tính thật nhanh để khi kết thúc buổi tiếp xúc cử tri là tòa soạn có bài đăng ngay”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nán lại thăm hỏi nhóm phóng viên sau buổi tiếp xúc cử tri
Để có phóng sự “Bóc mẽ trò gian lận của cây xăng Bình Dương”, phóng viên phải đóng vai và mật phục ghi hình nhiều ngày, dù biết có khả năng sẽ đối mặt với đòn thù

Phóng viên Phạm Nguyễn phỏng vấn khách đi xe buýt về nạn móc túi và sàm sỡ. 
Phóng viên Phạm Nguyễn phỏng vấn khách đi xe buýt về nạn móc túi và sàm sỡ. 

Trong công việc hàng ngày, dù bất cứ sự kiện nào, PV Dân trí luôn cố gắng đến sớm nhất, nán lại lâu nhất để ghi nhận được đầy đủ thông tin và những chi tiết nhân bản, nhân văn và nhân ái nhất của mỗi sự việc, mỗi con người.

Phóng viên Phạm Nguyễn phỏng vấn khách đi xe buýt về nạn móc túi và sàm sỡ. 
Phóng viên Quốc Anh (trái) bám sát những nhân công đang làm việc trên công trường thi công tuyến Metro số 1 của TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) giữa cái nắng gần 40 độ C.

Phóng viên Phạm Nguyễn phỏng vấn khách đi xe buýt về nạn móc túi và sàm sỡ. 
PV Trọng Vũ (áo tím góc trái) giữa rừng phóng viên đón “kình ngư” Ánh Viên tại sân bay Tân Sơn Nhất.

VP Phía Nam