Phiên chợ họp từ nửa đêm đến sáng

(Dân trí) - 3 giờ chiều, những chiếc thuyền nhổ neo ra khơi đánh bắt cá. 3 giờ sáng thuyền đầy khoang trở về. Lúc này trên bến cá chợ đã họp từ lâu. Tiếng la ó, tiếng kì kèo giá cả, tiếng cười lẫn tiếng thở dài lao xao chợ đêm.

Nằm sát ngay bãi biển, phía sau là khu dân cư phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), chợ cá nơi đây bắt đầu náo nhiệt khi những chiếc thuyền thúng đưa cá từ thuyền neo ngoài khơi vào. Lúc 3 giờ sáng là thời điểm chợ cá này đông nhất: cảnh mua bán, cảnh chọn cá, cảnh đong đếm tiền nong, cảnh những người bán hàng ăn sáng cho những ngư dân sau một đêm thức trắng lênh đênh giữa biển khơi.

 

Gần sáng, các loại hải sản vừa đánh bắt được tỏa đi khắp các chợ từ thành phố đến nông thôn.

 

Biển cả đã nuôi lớn biết bao thế hệ người dân ở vùng đất này, nhưng bây giờ ít ai còn bám biển bởi nguồn thủy sản đang cạn dần cũng như giá xăng ngày một tăng cao. Anh Hạo, một ngư dân ngậm ngùi nhìn về phía biển: “Xăng ngày càng tăng, đi từ 3 giờ chiều đến 2-3 giờ sáng về chi phí xăng từ 1-1,5 triệu đồng. Có đêm lỗ trắng, có hôm hòa vốn, đêm nào may mắn thì được vài trăm ngàn. Mọi thứ chi phí đều tăng hết, tôm cá giờ nhỏ lắm, rồi không biết bám biển tiếp không!”.

 

Những nỗi lo toan, tính toán cho cuộc sống hàng ngày hằn lên mỗi khuôn mặt người mua, kẻ bán ở đây. Cuộc sống khốn khó vẫn trôi qua theo từng phiên chợ đêm trên bến cá.

 

Phiên chợ họp từ nửa đêm đến sáng - 1

Toàn cảnh chợ đêm

Phiên chợ họp từ nửa đêm đến sáng - 2

Một cảnh mua bán dưới ánh sáng ngọn đèn

Phiên chợ họp từ nửa đêm đến sáng - 3

Tranh thủ ăn sau một đêm thức trắng trên biển

Phiên chợ họp từ nửa đêm đến sáng - 4


Phiên chợ họp từ nửa đêm đến sáng - 5

Phiên chợ họp từ nửa đêm đến sáng - 6
Phút ngậm ngùi lo tương lai nghề biển

Phiên chợ họp từ nửa đêm đến sáng - 7

Trời về sáng, chợ tan dần.
 

Ô Châu