1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phát hiện cơ sở tập kết nội tạng lợn hôi thối

(Dân trí) - Sáng 29/4, Cục Cảnh sát môi trường (CSMT) phối hợp với Đội QLTT số 6 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, đã bất ngờ kiểm tra điểm tập kết hàng trong ngõ 238 Âu Cơ (Tây Hồ), phát hiện nhiều thùng xốp chứa đầy tràng lợn đã bốc mùi hôi thối.

Phát hiện cơ sở tập kết nội tạng lợn hôi thối - 1
Lực lượng chức năng kiểm tra các thùng hàng phát hiện tại điểm tập kết trong ngõ 238 Âu Cơ.
 
Mỗi thùng nặng khoảng 50kg. Bên trong, tràng lợn đều trương phềnh, bốc mùi tanh nồng, hôi thối khiến ruồi nhặng bám đầy. Chủ hàng là bà Cao Thị Thanh (trú tại quận Ba Đình) không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số nội tạng trên.
 
Ngay sau đó, Cục CSMT phát hiện một lượng lớn tràng, óc lợn trên một chiếc xe tải ngay đầu ngõ 238 Âu Cơ đang chờ vận chuyển đi tiêu thụ. Qua kiểm đếm, tổng trọng lượng số nội tạng này khoảng 1 tấn, toàn bộ cũng không có nguồn gốc xuất xứ, hoá đơn chứng từ.
 
Nguồn tin từ cơ quan công an cho hay, đầu tháng 4 năm nay, các trinh sát của Cục CSMT đã phát hiện một đường dây vận chuyển nội tạng lợn, chủ yếu là tràng, óc lợn từ biên giới Lạng Sơn về Hà Nội và đi TPHCM tiêu thụ.
 
Phát hiện cơ sở tập kết nội tạng lợn hôi thối - 2
Số tràng lợn trong các thùng xốp đều đã trương phềnh, bốc mùi tanh nồng, hôi thối.
 
Hàng đêm, các đối tượng gom hàng, đựng trong các bao tải có in chữ Trung Quốc, dùng xe máy, xe khách, tàu hoả… từ Lạng Sơn vận chuyển về Hà Nội.
 
Về đến Hà Nội, nội tạng lợn được đưa về điểm tập kết là một ngôi nhà tạm trong ngõ 238 Âu Cơ để “sơ chế” (tẩy mùi hôi thối, tanh nồng). Sau đó, số hàng này sẽ được đóng vào túi nilon, đựng trong các thùng xốp tiếp tục vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phía Nam, trong đó có TPHCM.
 
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Tiến Nguyên