1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

PGĐ Công an Hà Nội kể về “trăm ngả” giải cứu bé sơ sinh

(Dân trí) - Từng gia đình, khối phố của 10 quận, huyện Hà Nội được các trinh sát “lục tung” để rà soát những sản phụ có con trai mới sinh… Trong 4 giả thiết đưa ra, có cả giả thiết về gia đình có mâu thuẫn, 2 giả thuyết về một phụ nữ hiếm muộn...

Đó là những chi tiết được Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an Hà Nội chia sẻ tại buổi gặp mặt do Bệnh viện Phụ sản T.Ư tổ chức để chúc mừng chiến công của Công an TP Hà Nội trong vụ giải thoát bé sơ sinh bị bắt cóc.
 
PGĐ Công an Hà Nội kể về “trăm ngả” giải cứu bé sơ sinh - 1
 Vụ án không nhân chứng cuối cùng cũng được phá, đem lại niềm vui vỡ òa cho gia đình cũng như tập thể bệnh viện.
 
Vụ án không nhân chứng…

Chiều 10/11, khi buổi gặp mặt và chúc mừng chiến công của Công an TP Hà Nội đang diễn ra, Ban Giám đốc BV Phụ sản T.Ư nhận được cuộc điện thoại từ Viện Pháp Y T.Ư khẳng định, đã có kết quả xét nghiệm AND của cháu bé vừa được công an trao cho gia đình chị Trần Thị Thơm. Theo đó, cháu bé chính là con đẻ của chị Trần Thị Thơm và anh Phạm Xuân Chiều.

“Đây là một vụ án đầy những khó khăn và thử thách với chúng tôi, bởi không một nhân chứng nào nhìn thấy “bác sĩ giả” ôm cháu bé ra khỏi bệnh viện. Còn "vật chứng" trong vụ án lại là một cháu bé hai ngày tuổi mà đến chính mẹ đẻ cháu còn khó... nhận dạng. Cánh công an chúng tôi thì nhìn các cháu nhỏ sơ sinh, cháu nào cũng như cháu nào, nên việc nhận dạng càng khó khăn hơn.”, ông Chung chia sẻ.

Sau khi ban chuyên án được lập, các trinh sát nhận định, đối tượng bắt cóc em bé phải là một người rất thông thạo bệnh viện này. Từ đó, 4 giả thiết cũng được đặt ra.
 
Giả thiết một là đối tượng bắt cóc trẻ em đã có tiền án?, trong đó, 46 đối tượng đã từng liên quan tới tội bắt cóc trẻ sơ sinh trên địa bàn Hà Nội cũng được đưa vào tầm ngắm.
 
Giả thiết hai, một phụ nữ hiếm muộn không thể sinh nở được đã đặt hàng đối tượng bắt cóc để mua lại?
 
Đối tượng này là một người hiếm muộn, mong muốn có con nên trực tiếp bắt bé về nuôi?

Và cuối cùng, liệu trong nội bộ gia đình em có xích mích, mâu thuẫn không?

“Lục tung” Hà Nội tìm cháu bé

Từ 4 giả thiết này, các trinh sát tinh nhuệ nhất đã được chọn để âm thầm điều tra. Các trinh sát về gia đình cháu bé, xem xét tất cả các mối quan hệ… Tất cả những trường hợp y bác sĩ từng bị mất quần áo bác sĩ tại viện cũng được rà soát lại. Tất cả các trường hợp sản phụ từng đến viện vì thai chết lưu tại bệnh viện cũng được công an "để mắt"… Tất cả các khoa sản trên địa bàn Hà Nội có các sản phụ đến sinh con được vài ngày tuổi đều được chú ý…

Các chiến sĩ trinh sát cũng đã tiến hành rà soát tại 10 quận huyện của Hà Nội theo phương châm, đến từng tổ dân phố, khu dân cư. Tất cả các sản phụ sinh con trai trong đầu tháng 11 đều được ngắm tới để tiếp cận tìm hiểu…

Lãnh đạo Công an Hà Nội chỉ đạo, phải tìm bằng được cháu bé và cháu bé phải trong tình trạng tốt nhất có thể.

“5 ngày chờ đợi của gia đình sản phụ, của các bác sĩ bệnh viện phụ sản T.Ư, chúng tôi biết là dài đằng đẵng. Chúng tôi cũng nóng như ngồi trên đống lửa, bởi cháu bé còn quá nhỏ, càng lâu tìm ra cháu, càng có những nguy hiểm đến với cháu”, ông Chung chia sẻ.

Cuối cùng, từ nguồn tin của một người lái ta xi về việc trước đó 4 ngày, anh có chở khách là một phụ nữ cùng một bé sơ sinh đi từ Hà Nội về xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang mà không có hành lý, các trinh sát lập tức điều tra theo nguồn tin này.

Người phụ nữ này được cơ quan điều tra làm rõ là Nguyễn Thị Lệ, SN 1982, quê quán ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang), hiện lấy chồng ở thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội). Tuy nhiên, khi các chiến sỹ Công an Hà Nội lên huyện Việt Yên thì Lệ đã rời quê về nhà chồng ở huyện Đông Anh.

Qua nắm tình hình, các trinh sát biết thông tin Lệ vừa ra Hà Nội để sinh, sau đó đưa về cho gia đình xem mặt một bé trai kháu khỉnh, rồi lại đi ngay. Một mũi trinh sát đã ập tới thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh và phát hiện Lệ đang ở nhà chồng với bé trai được xác định là cháu Trường, nạn nhân vụ bắt cóc tại bệnh viện Phụ sản Trung ương 5 ngày trước đó.
 
Ngay trong chiều 8/11, cháu bé được đưa về bệnh viện Phụ sản T.Ư trao lại cho gia đình trong niềm vui vỡ òa của gia đình, cán bộ nhân viên y tế bệnh viện.

Ghi nhận chiến công của Công an Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao tặng bằng khen cho các tập thể chiến sĩ công an trong vụ giải cứu bé sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện Phụ sản T.Ư. Theo đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Hàng Bông đã được trao tặng bằng khen.

 Hồng Hải