1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nướng ngô, đun nước trên… đường sắt cầu Long Biên

(Dân trí) - Trên đoạn đường sắt cầu Long Biên - Hà Nội, nhiều người bán hàng rong tận dụng làm nơi đặt lò nướng ngô, đun nước. Vẫn biết tất cả vì nghiệp mưu sinh, song những hàng quán này không chỉ gây nguy hiểm cho chính người mua kẻ bán mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên cầu.

Mộtcăn bếp trên cầu Long Biên.

Một"căn bếp" trên cầu Long Biên.


Thực hiện: Gia Chính.

Nếu đã từng qua cầu Long Biên vào những buổi tối, bạn sẽ thấy hình ảnh người ngồi nướng ngô, khoai sát mép đường sắt không còn xa lạ. Những người bán hàng ở đây phục vụ khách đa phần là giới trẻ. Họ ngồi uống nước, tụ tập nói chuyện ngay trên những chiếc chiếu được trải trên mặt cầu. Người bán hàng trèo qua trèo lại trên thành cầu, đoạn ngăn giữa đường bộ và đường sắt. Họ qua bên phía đường sắt nướng khoai, ngô, đun nước rồi lại mang qua phía đường bộ bán.

Những hàng quán kiểu này được khá nhiều trên cầu, khiến việc giao thông tại đây gặp khó khăn.

Một người bán hàng tỏ thái độ phản đối khi phát hiện bị ghi hình.

Một người bán hàng tỏ thái độ phản đối khi phát hiện bị ghi hình.

Những chiếc chiếu trải ngay trên mặt cầu, cản trở giao thông.

Những chiếc chiếu trải ngay trên mặt cầu, cản trở giao thông.

Theo ghi nhận thì những hoạt động buôn bán “liều mạng” này diễn ra rất công khai. Tuy nhiên khi phát hiện có người ghi hình, những người bán hàng tỏ thái độ hung hăng, cản trở. Lực lượng bảo vệ cầu có đến nhắc nhở nhưng người bán hàng không hề có ý định dọn đi. Dường như họ cũng đã quen với sự “nhắc nhở” này.

Tiêu Phong