1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Nước mắt tang gia trong vụ xe bán tải tông 3 người tử vong ở Đắk Lắk

Thúy Diễm

(Dân trí) - Bố mẹ cùng người em trai út tử vong trong vụ tai nạn giao thông với xe bán tải ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, giờ đây, cả căn nhà chỉ còn người con trai lớp 9 bơ vơ khóc nghẹn trước nỗi mất mát quá lớn.

Chiều 2/8, tại xóm nhỏ ở thôn Tơng Sinh (xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) không khí tang thương bao trùm cả buôn.

Nhiều người đã đến phụ giúp người thân lo tang lễ cho gia đình anh Vũ Văn H. (41 tuổi) cùng vợ là chị Quách Thị L. (36 tuổi) và người con trai Vũ Tuấn K. (13 tuổi) tử vong vào sáng cùng ngày do bị xe bán tải tông trực diện.

Nước mắt tang gia trong vụ xe bán tải tông 3 người tử vong ở Đắk Lắk - 1

Người dân đến phụ giúp người thân lo hậu sự cho gia đình có 3 người tử vong do tai nạn giao thông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại một góc sân, thi thể 3 người thân xấu số được đặt trên 3 chiếc giường chờ làm lễ khâm liệm. Nhiều người thân của gia đình anh H. không giấu được nỗi đau đớn, gào thét, gọi tên của từng người thân trong tuyệt vọng.

Ông Vũ Văn Quy (75 tuổi, bố anh H.) ngồi gục trên ghế, người đàn ông đau đớn trước cảnh "người đầu bạc tiễn người đầu xanh" và vẫn chưa tin những gì đã xảy đến với gia đình người con trai thứ 2 của mình.

Vừa gọi tên con "H. ơi", ông Quy đấm tay vào ngực, ông nói, vào sáng nay (2/8) nghe tin gia đình con trai gặp nạn, ông cùng con trai thứ 3 chạy vội đến hiện trường, với hy vọng mọi người chỉ bị thương nhưng mọi thứ khiến ông quá đau xót.

Vừa vỗ vai an ủi bố, ông Vũ Văn Lương (49 tuổi, anh trai anh H.) chua xót kể vào hôm qua (1/8), anh H. chở vợ và con trai út từ huyện Ea Kar lên thành phố Buôn Ma Thuột để đến nhà họ hàng chơi.

Đến sáng 2/8, cả gia đình đi xe máy về huyện sớm để lo các công việc ở nhà, trên đường di chuyển đã bị xe bán tải tông làm cả 3 người tử vong.

Nước mắt tang gia trong vụ xe bán tải tông 3 người tử vong ở Đắk Lắk - 2

Cháu trai 14 tuổi phút chốc mất đi bố mẹ, em trai (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo ông Lương, gia đình anh H. có 2 người con trai, cháu lớn 14 tuổi học lớp 9 và cháu nhỏ 13 tuổi.

"Bố mẹ và em trai cùng mất đi, cháu tôi phút chốc trở thành trẻ mồ côi. Nỗi đau, tang thương mất mát cho gia đình tôi là quá lớn", dứt lời ông Lương khóc.

Ông Lương nói thêm, quá sốc trước sự ra đi của bố mẹ và em trai, người con trai lớn của anh H. khóc nghẹn, lủi thủi một góc, khiến ai đến phúng viếng đều xót xa.

Được biết, anh H. làm thợ điện, chị L. làm thợ may tại nhà. 

Nước mắt tang gia trong vụ xe bán tải tông 3 người tử vong ở Đắk Lắk - 3

Camera hành trình ghi lại vụ tai nạn giao thông thương tâm (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan đến vụ tai nạn, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế xe bán tải là Trần Doãn Tùng (49 tuổi, trú huyện Krông Pắk) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 6h50 ngày 2/8, chị Quách Thị L. điều khiển xe máy chở chồng cùng con trai lưu thông trên quốc lộ 26 hướng thành phố Buôn Ma Thuột đi huyện Ea Kar.

Khi di chuyển đến địa bàn thôn 12, xã Ea Tu (thành phố Buôn Ma Thuột) bất ngờ bị xe bán tải do tài xế Tùng điều khiển hướng ngược lại, tông trực diện. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, chiếc xe máy bị biến dạng.

Theo một đoạn camera hành trình do người dân ghi lại, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe bán tải mang biển kiểm soát 47C-286.xx do tài xế Tùng điều khiển đã vượt một ô tô phía trước nên lao thẳng vào xe máy gây ra vụ tai nạn thương tâm.