Nữ sinh đi bộ chắp tay xin lỗi vì giẫm trúng vạch kẻ vỉa hè mới sơn
(Dân trí) - Sau khi giẫm trúng vạch kẻ vỉa hè mới sơn trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), nữ sinh tỏ vẻ hoảng hốt, chắp tay xin lỗi các công nhân.

Ngày 21/3, UBND phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng các đơn vị chức năng tiến hành kẻ vạch vỉa hè trên phố Nguyễn Trãi để phân ranh giới cho người đi bộ và đỗ xe máy.

Khoảng một tháng nay, Công an phường Thanh Xuân Trung cùng các đơn vị liên tục đi tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt những hộ lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Đồng thời kẻ vạch vỉa hè, quyết tâm giành lại hành lang cho người đi bộ.

Để vạch được thẳng, đẹp, đảm bảo tiêu chuẩn UBND phường Thanh Xuân Trung thuê các nhân viên Công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội thực hiện việc kẻ vạch. Nam công nhân cho biết, sơn sau khi kẻ vạch khoảng 20 phút sẽ khô, đây là loại sơn chuyên dụng cho bê tông.

Theo thông tin từ vị cán bộ UBND phường Thanh Xuân Trung, vỉa hè đường Nguyễn Trãi qua địa bàn có độ rộng khoảng 7 - 8m. Tùy vào từng diện tích, phần để xe tính từ mép nhà ra đến vạch chỉ giới từ 2 - 2,5m. Đối với những nơi nhỏ, hẹp không đủ kẻ vạch thì toàn bộ vỉa hè sẽ dành cho người đi bộ.

Sau khi kẻ xong ít phút, sơn còn chưa khô nhưng một số người dân đã đi xe máy qua. Bà Thái Thị Bích Vân (75 tuổi) cùng nhiều người sống tại mặt đường Nguyễn Trãi ủng hộ việc kẻ vạch vỉa hè để đảm bảo hành lang cho người đi bộ và để xe máy. Tuy nhiên, bà Vân lo ngại việc này không giữ được lâu. "Mấy năm trước cũng kẻ vạch, xử phạt vi phạm vỉa hè nhưng được thời gian rồi đâu lại vào đấy", bà Vân nói.

Người dân dựng xe giữa vạch kẻ mặc dù các công nhân đang làm việc bên cạnh.

Nhiều người dân cảm thấy giật mình khi giẫm phải vạch sơn mới kẻ. Lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung cho biết, đối với các tuyến phố có vỉa hè rộng, đảm bảo diện tích thì phẩn để xe sẽ khoảng 2m, còn lại dành cho người đi bộ.

Nữ sinh sau khi giẫm trúng vạch kẻ mới sơn tỏ ra hốt hoảng, chắp tay xin lỗi các công nhân.

"Em mải đi quá nên không biết, em xin lỗi", Linh (sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) nói sau khi giẫm trúng vạch kẻ vừa sơn.

Các công nhân phải sơn lại những khu vực bị người dân giẫm trúng khi lớp sơn chưa kịp khô.