1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Hải Phòng:

“Nữ quái” Thái Bình và chiêu lừa “bòn tiền” của gia đình thiếu gia

(Dân trí) - Sau vài lần thay Thành đi gặp bà Mùi (mẹ Thành) để lấy tiền, thấy bà Mùi khá hào phóng, lại thương con trai, Lương nảy sinh lòng tham. Nhiều lần Lương gọi điện cho bà Mùi để lừa đảo với tổng số tiền lên tới gần 2 tỷ đồng.

Ngày 18/10, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Lương (SN 1987, ở Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình) để điểu tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, từ tháng 3/2008, tình cờ Lương làm quen được với Cao Thế Thành (SN 1989, ở Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng). Thành là một cậu ấm con nhà giàu, được bố mẹ tạo điều kiện cho đi du học Trung Quốc, khi đó vừa trở về nước, đang chờ cơ hội xin việc làm.

Với vẻ ngoài ưa nhìn cộng thêm chút tài ăn nói, Lương nhanh chóng chiếm được cảm tình của cậu thiếu gia họ Cao. Chẳng lâu sau đó, Lương trở thành người yêu của Thành. Thành dẫn Lương ra mắt gia đình nhưng không được chấp thuận. Thành đã rời bỏ cuộc sống đầy đủ, sung túc ở nhà, chuyển đến một phòng trọ tồi tàn để sống không hôn thú cùng Lương.
 
“Nữ quái” Thái Bình và chiêu lừa “bòn tiền” của gia đình thiếu gia - 1
Phạm Thị Lương tại cơ quan công an.

Được một thời gian, lâm vào cảnh túng quẫn, Thành đã gọi điện cho mẹ đẻ là bà Vũ Thị Mùi (52 tuổi) để xin tiền. Thương con, bà Mùi đã giấu gia đình dúi tiền cho cậu con trai. Mỗi lần xin tiền mẹ, khi thì vài triệu, khi vài chục triệu, Thành đều bảo Lương đến gặp bà Mùi để lấy.

Sau nhiều lần thay Thành đến gặp bà Mùi để lấy tiền, Lương thấy bà Mùi khá hào phóng với con trai, gia đình lại giàu có nên nảy sinh lòng tham. Lương giấu Thành nhiều lần gọi điện trực tiếp cho bà Mùi để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Lương nói với bà Mùi là Thành chơi cá độ bóng đá thua rất nhiều, cần có tiền để trang trải nợ nần nếu không sẽ bị đe dọa tính mạng.

Sau một thời gian dài đưa tiền cho Lương mà không có sự hiện diện của con trai, bà Mùi sinh nghi nên đã báo công an. Ngày 15/10, khi Lương đang nhận tiền từ bà Mùi thì bất ngờ bị công an ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lương khai nhận, cho đến thời điểm bị bắt, Lương đã 22 lần gọi điện cho bà Mùi để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Tổng cộng số tiền Lương đã lừa của bà Mùi là 1 tỷ 810 triệu đồng. Số tiền lừa được, Lương mua 1 xe máy SH để sử dụng, chi cho Thành đi du lịch nước ngoài và dùng để ăn tiêu.

Thành cho biết, Lương chung sống cùng Thành dưới một cái tên giả là Ánh Dương. Khi thấy Lương có nhiều tiền để chi tiêu, Thành cũng đã gặng hỏi thì Lương trả lời là tiền của mẹ Lương từ nước ngoài gửi về. Cơ quan công an làm rõ, gia đình Lương là gia đình thuần nông ở Thái Bình, không hề có người nào xuất ngoại như Thành lầm tưởng.

Theo bà Mùi, mỗi khi đưa tiền cho Lương, bà có ý gọi điện cho con trai để hỏi han thì đều bị Lương tìm đủ mọi lời lẽ, đủ mọi cách khiến bà không có cơ hội xác minh thông tin từ Thành.

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên