Thanh Hoá:

Nữ kế toán "biến mất" cùng 800 triệu đồng đã ra trình diện

Bình Minh

(Dân trí) - Sau nhiều ngày "mất tích" cùng số tiền quỹ khoảng 800 triệu đồng, bà N.T.H.V- kế toán Hội Người mù Thanh Hoá đã ra cơ quan công an trình diện.

Ông Phạm Ngọc Quyết, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa xác nhận, bà N.T.H.V - kế toán của Hội đã đến cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa trình diện vào ngày 29/8.

Cũng theo ông Quyết, số tiền khoảng 800 triệu đồng của Hội mà bà này giữ, Hội vẫn chưa được nhận lại.

Nữ kế toán biến mất cùng 800 triệu đồng đã ra trình diện - 1

Hội người mù nơi bà V. công tác.

Được biết, bà V. đã công tác tại Hội Người mù Thanh Hóa được 9 năm với vai trò là kế toán.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, từ ngày 27/7, bà V. tự ý nghỉ việc không rõ lý do. Hội cũng không thể liên lạc được với bà này. Bà V. "biến mất" khi đang giữ khoảng 800 triệu đồng tiền quỹ Hội.

Toàn bộ số tiền này là tiền của các hội viên Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa đi bán tăm, đi hát; tiền nhà hảo tâm ủng hộ dùng để chăm sóc đời sống cho các hội viên.