1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nông dân “héo lòng” nhìn heo chết nóng

(Dân trí) – 200 hộ nuôi heo tại thôn Vân Cù, Hương Trà, Thừa Thiên – Huế hơn 1 tháng qua khóc ròng vì nhà nào cũng thiệt hại 10-50 triệu đồng với những chuồng nuôi trống rỗng. Heo chết hàng loạt vì những chứng bệnh bất thường. Nguyên nhân ban đầu được xác định vì nắng nóng…

Nhà anh Nguyễn Văn Bôn (xóm 7) có 6 con heo trong chuồng, 3 con đã chết với triệu chứng nổi hột đỏ khắp nơi trên người sau 7-10 ngày thì heo chết. 3 heo còn lại, sợ quá anh đành bán “tháo” với giá 300.000đ/con.

Anh Nguyễn Văn Búp (xóm 8) đã “nướng” cả đàn heo 30 con với những dấu hiệu như tai có vết bầm, biếng ăn, sốt liên tục trong cả tuần, mình ửng đỏ… Dù đã xịt vôi, rải thuốc khắp chuồng nhưng anh vẫn đành bất lực nhìn heo chết.

Nông dân “héo lòng” nhìn heo chết nóng  - 1
Chuồng nhà anh Búp đã sạch bóng heo.

Nhiều hộ khác như anh Nguyễn Hữu Kiện đã bán tháo 11 con dù mới nuôi hơn 2 tháng với giá từ 200-300.000đ/con. Nhà anh Kiện giờ chỉ còn trông chờ vào con heo nái đang mang thai. “Nhưng với sức yếu của con heo duy nhất còn lại, nhà tui cũng không dám chắc nó sống chết lúc nào”, anh buồn bã nói.

Gần đó, anh Nguyễn Hữu Hiệp vừa chôn 24 heo con vì đã có dấu hiệu phát bệnh. Sợ heo bị bệnh tai xanh, ăn hay bán đều nguy hiểm anh đành xót xa gạt bỏ ý định… bán chạy.

Đi khắp thôn, những chuồng heo trầm lặng hẳn do các đàn đã chết gần hết. Hy hữu nhà nào có heo nái mạnh thì may mắn sống sót. Mỗi nhà có heo chết nhẩm tính lỗ nhẹ thì từ 10 - 30 triệu đồng, nhà “dính” chừng 20 con heo chết, khoản lỗ lên tới 50 triệu đồng.

Từ xưa đến nay, Vân Cù nổi tiếng là làng nghề về làm bún, cho nên đây cũng là làng nuôi heo nhiều nhất tại huyện Hương Trà – vì nguồn bún dư là thức ăn tốt nhất cho heo tăng trọng. Dịch heo chết, nhiễm bệnh đã làm cho nhiều hộ dân ở đây lao đao vì nguồn thu nhập đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguyễn Xuân Đạo, trưởng thôn Vân Cù cho biết, toàn thôn có 200 hộ nuôi heo trên tổng số 300 hộ. Đàn heo của thôn có khoảng 850 con 1 tháng nay hao hụt khá nhiều dù xã, huyện đã nhiều lần về phun thuốc dập dịch và tiêm phòng. Lo lắng lớn nhất, theo ông Đạo là hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân heo chết hàng loạt là do bị bệnh gì.

Nông dân “héo lòng” nhìn heo chết nóng  - 2
Con heo nái duy nhất còn lại của anh Kiện cũng đang héo sức vì nắng nóng.
Nguy hiểm hơn là trong khi chưa xác định được bệnh của heo, nhiều lái buôn vẫn chở những con heo sống còn lại vào thành phố Huế để bỏ mối. Tình trạng bán chạy đàn heo bệnh khó mà kiểm soát.  

Chiều 7/7, ông Nguyễn Văn Hưng, chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: “Dấu hiệu heo chết ở thôn Vân Cù là do bị nhiễm bệnh phó thương hàn. Bệnh này xảy ra đối với heo nhỏ từ 15-30kg. Nguyên nhân gây bệnh là do thời tiết quá nóng cộng với điều kiện vệ sinh chuồng trại kém như diện tích chật hẹp, nóng bức đã làm cho heo chết hàng loạt”.

Ông Hưng khẳng định, Chi cục thú ý sẽ làm việc ngay với chính quyền xã, thôn Vân Cù để phun thuốc, tiêm phòng cho số heo còn lại, đồng thời phối hợp với công an địa phương để kiểm soát không cho lái heo đưa heo bệnh lên thành phố bán.

Ông Hưng khuyến cáo, những hộ còn heo sống cần phải tiêm phòng thêm cho heo, ngoài ra phải tắm mát cho heo vào mỗi sáng, khoảng từ 8-9 giờ và di chuyển heo đến những vị trí mát hơn.

Đại Dương