TPHCM:
“Nôn nao” chờ những chuyến xe cuối cùng về quê đón Tết
(Dân trí) - Để có tiền về quê đón Tết, những người lao động nghèo tranh thủ làm thêm những ngày cuối năm và họ đang hối hả trên những chuyến xe cuối năm trở về quê đón giao thừa cùng gia đình.
Sáng 30/1 tại bến xe miền Đông, những hành khách cuối cùng vẫn đang hối hả di chuyển ra bến xe để mua vé xe về quê đón Tết cùng gia đình. Trái ngược với khung cảnh chen lấn đông ngẹt người trong những ngày qua, sáng nay tại bến xe miền Đông chỉ còn lác đác vài hành khách về quê muộn.
Đa số các hành khách đến bến xe miền Đông để mua vé trong sáng nay tập trung ở những chuyến xe các tỉnh gần như Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận….
Cầm trên tay 2 chiếc vé đi Vũng Tàu, chị Ngô Thị Mỹ Linh (quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: Những ngày qua, cả 2 vợ chồng tranh thủ làm thêm để kiếm tiền về quê đón Tết. Sáng nay sau khi nhận những ngày lương cuối cùng cả 2 vợ chồng ra thẳng bến xe mua vé để về quê đón Tết cùng gia đình”.
Cũng giống như chị Linh, nhóm 4 thanh niên quê Ninh Thuận đã mua được vé về quê nhưng xe vẫn chưa chạy và đang ngồi chờ tại bến. Một trong 4 thanh niên cho biết “Do những ngày làm việc cuối năm được công ty trả lương cao nên cả nhóm cũng nán lại làm thêm và sáng nay sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, cả nhóm ra bến xe để mua vé về ngay”.
Một số hình ảnh tại bến xe miền Đông trưa 30 Tết:
Đình Thảo