1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Nỗi đau xé lòng của đứa con có cha giết mẹ rồi tự vẫn

(Dân trí) - Cái ngày kinh hoàng cha giết mẹ rồi dùng dao tự vẫn ấy, hai anh em Phạm Văn Hoàng và Phạm Thị Lành không thể tin nó đã xảy ra. Phía trước các em giờ chỉ thấy hứa hẹn những buồn đau và sóng gió.

Chúng tôi là tìm về xóm Liên Hương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh sau cái ngày xảy ra vụ án kinh hoàng: Phạm Văn Hạnh dùng giao giết vợ rồi tự tử. Người dân ở vùng đất nghèo này vẫn chưa hết bàng hoàng, ở đâu cũng nghe người dân bàn tán, thêu dệt về vụ án.
 
Ngôi nhà xây cấp 4, nằm lọt thọt giữa một vườn rộng lớn, nơi Hạnh đã giết vợ, vẫn đông đúc bóng người. Người thân, hàng xóm xa gần vẫn lần lượt đến viếng thăm, động viên chia sẻ với những đứa con và người thân của đôi vợ chồng xấu số. Giữa gian chính ngôi nhà trống trơ ngạt mùi nhang khói, di ảnh Phạm Văn Hạnh được đặt sát di ảnh vợ. Căn phòng chật chội, tối om phía trong trở thành nơi tụ họp của người thân, ngột ngạt với những tiếng than, khóc.
Nỗi đau xé lòng của đứa con có cha giết mẹ rồi tự vẫn - 1
Cụ Hệ, bố Hạnh, đang trải qua những ngày đau đớn nhất của cuộc đời. (Ảnh: Văn Dũng)
 
Ông cụ Phạm Văn Hệ già nua, hốc hác, đầu đội nón lá cũ rách, tay cầm gậy, ngồi lặng lẽ phía dãy bàn ngoài sân là bố đẻ của Phạm Văn Hạnh. Đã xấp xỉ 90 tuổi nhưng chưa bao giờ cụ Hệ trải qua nỗi đau buồn như thế. Suốt ba ngày qua cụ không thể chợp mắt, thức trắng cùng đám tang của hai con. Giọng cụ đã khàn vì khóc suốt. Cụ cũng không thể bước đi bởi bước chân đã quá mỏi mệt mỏi vì tuổi già và nỗi đau vô hạn.
  
Cụ bà Nguyễn Thị Tưng, 86 tuổi, thì ngay từ lúc nhận hung tin đã đổ bệnh, nằm liệt giường. Trò chuyện với chúng tôi, cụ Tưng than: Hai vợ chồng cụ sinh được 5 đứa con, đã sống qua những năm tháng đói nghèo cùng cực nhưng chưa bao giờ vợ chồng cụ lại khổ tâm, đau thương như thế. Là người mẹ sinh ra con, sống gần con hàng chục năm trời cụ không tin Hạnh lại hành xử dã man với vợ và với chính mình như vậy. Rồi cụ bảo, không chỉ đau vì mất đi hai đứa con mà sau cái ngày nghiệt ngã ấy, vợ chồng, con cái, cháu chắt trong nhà cụ còn bị những hệ luỵ buồn đau, thương nhất là hai đứa cháu phút chốc mất cả cha lẫn mẹ.
 
Cháu gái út Phạm Thị Lành sức khỏe giảm sút nhanh chóng và có dấu hiệu hoảng loạn từ khi tai hoạ ập xuống. Mọi người cho biết từ hôm tai nạn xảy ra, Lành luôn sống trong cảnh lúc tỉnh, lúc mê, thi thoảng cháu bật dậy gào khóc thảm thiết, mệt lại ngủ thiếp đi. Mỗi khi tỉnh dậy cháu không đủ can đảm để nhìn lên bàn thờ của bố mẹ.
Nỗi đau xé lòng của đứa con có cha giết mẹ rồi tự vẫn - 2
Cháu Lành thẫn thờ ngày án mạng xảy ra (ảnh nhỏ) và sống lúc tỉnh lúc mê từ sau đám tang của bố và mẹ (Ảnh: Văn Dũng) 
  
Nghĩ đến tương lai của Lành và người anh trai, khó ai cầm được nước mắt. Gia đình em vốn nghèo và vất vả, bố mẹ làm ăn mãi mà nợ nần vẫn đeo bám. Người thân của cháu cho biết, trước khi mất, bố mẹ cháu vẫn còn nợ ngân hàng, người thân hơn 30 triệu đồng.

Rời xóm biển nghèo Liên Hương bé nhỏ, chúng tôi ghé qua trường THCS Cẩm Dương, nơi cháu Lành đang theo học. 3 ngày qua lớp học 9E vắng đi một học sinh ngoan hiền và học giỏi. Nhắc đến câu chuỵên đau thương mà bạn mình đang trải qua khuôn mặt của các bạn trong lớp đượm buồn. Trần Thanh Hải, lớp trưởng, nói rằng, tập thể lớp đã ở bên Lành từ hôm bố mẹ Lành mất. Lớp cũng đang làm hết sức mình, các bạn sẽ thay nhau chăm sóc, động viên Lành để giúp em vượt qua nỗi đau này, sớm trở lại lớp.

Chia sẽ nỗi đau thương với học sinh của mình, cô giáo Trần Thị Hoà, hiệu trưởng nhà trường, cho biết, đây đã là năm cuối cấp của em Lành nên trường sẽ tạo điều kiện tối đa để em tiếp tục theo học và thi tốt nghịêp. Trước mắt, nhà trường sẽ chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm kèm cặp Lành hằng ngày, đồng thời Hội đồng nhà trường cũng đã quyết định không thu bất cứ khoản nào giúp em giảm bớt phần nào khó khăn.
 

Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ xin gửi về:

1. Cháu Phạm Thị Lành, xóm Liên Hương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh (Hoặc Lớp 9E, trường THCS Cẩm Dương, huỵên Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08.6.294.3896

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Văn Dũng - Đất Vũ