1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ nổ sập 3 căn nhà:

Nỗi đau đứt ruột của thân nhân 10 người xấu số

(Dân trí) - Tiếng nổ rung trời giữa đêm trong tích tắc cướp đi sinh mạng của 10 con người cư ngụ ở 3 căn nhà liền kề nhau. Cái chết tức tưởi của họ để lại nỗi đau đứt ruột cho người thân, đau thương càng nhân lên khi có nạn nhân không thể nhận dạng được.

Không khí tang thương bủa vây nhà xác bệnh viện Bình An
Không khí tang thương bủa vây nhà xác bệnh viện Bình An


Những chiếc xe cứu thương trong đêm và sáng ngày 24/2 liên tục ra vào bệnh viện An Bình. Nhưng thay vì chạy vào khoa cấp cứu, các chuyến xe đều lăn bánh vào nhà xác. Thi thể của 10 người xấu số trong vụ nổ kinh hoàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 lần lượt được chuyển đến nhà tang lễ, lưu giữ trong phòng lạnh chờ thân nhân đến nhận mặt.

Sau thủ tục giải phẫu tử thi của cơ quan chức năng để nhận định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân, người thân của họ từ khắp các địa phương lần lượt tìm đến. Đau đớn vật vã, cú sốc quá lớn khiến nhiều người chết lặng khóc không thành tiếng. Cửa nhà xác được mở ra, những bước chân rụt rè tìm đến họ nhìn kỹ khắp thân thể những con người đã yên vị…

Đau đớn thay những khuôn mặt gần như đã bị biến dạng, thương tích đầy mình, nhiều cơ thể cháy sém, có người cháy đen chỉ còn dúm dó lại khung xương... Mùi hôi nồng nặc của các chất khử trùng, khử khuẩn bốc lên càng khiến cho gian phòng lạnh của nhà xác càng thêm rờn rợn đến lạnh sống lưng.

Chị Mỵ đau đớn trước sự ra đi đột ngột của mẹ và chị gái

Chị Mỵ đau đớn trước sự ra đi đột ngột của mẹ và chị gái

Vật vã trong đau đớn, chị Phạm Thị Mỵ (23 tuổi) nghẹn ngào: “Một trong ba căn nhà bị sập là của bà ngoại tôi, mẹ và chị tôi – bà Nguyễn Thanh Minh (51 tuổi) và Phạm Ngọc Thùy (26 tuổi) đang sống ở đó.
 
Nửa đêm hôm qua khi vợ chồng đang ngủ, chuông điện thoại của tôi reo lên linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành tôi bốc máy thì từ đầu bên kia có người gọi điện báo mẹ và chị tôi đang bị vùi trong đống đổ nát. Cách đây ít ngày chúng tôi còn sum vầy đón năm mới vây mà giờ họ đã vĩnh viễn ra đi…” Tất tả từ Bến Tre lên bệnh viện, chị Mỵ chỉ biết khóc lặng trong nhà xác.
 
Đau đớn hơn cả là sự ra đi không một lời trối trăng của 6 con người thuộc gia đình nạn nhân Lê Minh Phương 56 tuổi. Ông Lê Đình Quý, em trai ông Phương nghẹn ngào: “Định mệnh… Cả gia đình anh tôi không còn ai sống sót, đến giờ mới chỉ nhận dạng được 5 trong số 6 người đã chết.
 
Tội cho thằng Quân khuôn mặt của cháu bị gạch đá đè lên gần như biến dạng, thân thể những người lại đều cháy sém. Chúng tôi chưa thể nhận ra đâu là chị Lương Thị Tuyết (chị cùng mẹ khác cha với ông Quý) nhưng tôi nghi ngờ thi thể bị cháy đen chỉ còn lại khung xương và cơ quan nội tạng chính là chị mình.

Ông Quý nghẹn ngào trước cái chết của cả gia đình anh trai

Ông Quý nghẹn ngào trước cái chết của cả gia đình anh trai

Cũng theo ông Quý thì anh trai mình là đạo diễn của hãng phim Lạc Việt, chuyên gia về đạo cụ khỏi lửa cho những cảnh quay cháy nổ trong chiến tranh hoặc hỏa hoạn.
 
“Theo những đồng nghiệp của anh tôi kể lại thì sáng nay (24/2) đoàn làm phim sẽ về một trường quay tại Vũng Tàu để dựng phim trong đó có những cảnh về cháy nổ. Sau khi pha trộn thuốc nổ, thay vì mang đến trường quay anh lại quyết định để ở nhà với dự định ngày mai sẽ mang đi sớm nhưng bất ngờ vụ nổ đã xảy ra trong đêm”.
 
Thầy Minh, người tu hành tại chùa Pháp Vân xót xa cho sinh mạng của bà Tuyết cho biết: “Nhà chùa chúng tôi hôm nay có tổ chức đi làm từ thiện, cô Tuyết là phật tử rất hăng hái trong những hoạt động này.
 
Hôm qua, trong cuộc điện thoại cô có báo sáng sớm sẽ có mặt tại chùa để đi cùng đoàn và dự tính sẽ ngủ lại trên đường Hoàng Hoa Thám cho tiện đi. Nhưng đến tối cô điện báo lại có thể sẽ không đi cùng đoàn được vì còn phải ghé về gia đình người em có công chuyện. Sáng ra thì chúng tôi nhận được hung tin… Nếu làm theo quyết định ban đầu thì có lẽ cô ấy đã may mắn thoát được kiếp nạn”.

Thi thể những người xấu số được đưa về quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm

Thi thể những người xấu số được đưa về quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm

Do không thể nhận dạng được nên người thân trong gia đình còn chờ con của bà Tuyết từ Đà Lạt xuống để cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu giám định ADN và đối chứng với người quá cố.

Theo dự tính, thi thể của những người xấu số đã được nhận dạng sẽ đưa về quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm (gần hiện trường vụ nổ) sau đó các nạn nhân được mang đi hỏa táng rồi mang tro cốt về gửi tại chùa.

Vân Sơn – Thảo Trần