Nỗi đau bên kênh Thạnh Mỹ

(Dân trí) - Cho đến chiều tối 25/1, lực lượng cứu nạn đã tìm được thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ chìm đò tại xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, làm chết 6 người, trong đó đa số là học sinh.

Thi thể hai nạn nhân mới vớt được là em Trần Thị Diệu Hằng (ấp Hòa Lý - xã Ngọc Tố) và chị Đinh Thị Ngọc Minh  (sinh năm 1977, vợ chủ đò Nguyễn Văn Triều). Còn một nạn nhân mất tích là em Nguyễn Thị Diệu.

 

Nỗi đau lớn nhất có lẽ là anh chủ đò Nguyễn Văn Triều đang gánh lấy là anh đã mất 1 đứa con gái và vợ, ngôi nhà đơn sơ giờ chỉ còn anh và đứa con 11 tuổi. Gia cảnh nghèo khó chạy đò dành dụm tiền để cất lại mái nhà cho vợ con, những dự tính còn dang dở thì vợ, con anh đã ra đi.

 

Anh Trần Công Dũng, cha của nạn nhân Trần Thị Diệu Hằng thì thảm thiết hơn khi cứ liên tục gọi tên con trong nước mắt. Việc cuối cùng anh làm cho con là đi chợ mua cho con cái áo mới mặc tết, con chưa kịp thấy thì đã vĩnh viễn không bao giờ được mặc nữa.

 

Chị Lê Thị Út, mẹ của nạn nhân Bùi Thị Cẩm Tiên thì cứ khóc gào, chị còn đòi chết theo con,  ngất xỉu liên tục bên quan tài lạnh lẽo.

 

Sáng 25/1, ông Huỳnh Thành Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Một cuộc họp nhanh chóng diễn ra tại xã Ngọc Tố với nhiều phương án thống nhất nhanh chóng tìm người mất tích, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chủ tịch tỉnh Huỳnh Thành Hiệp đã chỉ đạo huyện Mỹ Xuyên và xã Ngọc Tố trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, Bộ Giáo dục- Đào tạo hỗ trợ 2 triệu đồng/gia đình, Sở Giáo dục- Đào tạo hỗ trợ 1 triệu đồng/gia đình. Các đoàn thể địa phương cũng đã vận động hơn 10 triệu đồng để đóng góp giúp đỡ cho các gia đình.

 

Ông Hiệp còn cho biết sẽ chỉ đạo rà soát lại các hàng đáy trên sông và kiểm tra các loại phương tiện giao thông đường thủy để đảm bảo an toàn hơn.

 

Huỳnh Hải