Những “thói quen” giao thông... không giống ai!

(Dân trí) - Trong cuộc hành trình đi tìm nguyên nhân của những vụ tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày hàng giờ, rong ruổi trên các con đường ở đồng bằng sông Cửu Long, PV Dân trí ghi nhận những “thói quen” đi đường rất... lạ.

Chưa hết quý I/2013, số vụ tai nạn giao thông trên phạm vi cả nước đã tăng trên 17% so với cùng kỳ năm 2012. Trước tình trạng báo động này, các ban, ngành từ trung ương đến địa phương tích cực vào cuộc, sớm tìm ra những biện pháp tích cực để hạn chế tai nạn giao thông. Trong nhiều biện pháp được đưa ra như nâng cấp cơ sở hạ tầng, lắp hộp đen cho xe khách, nâng mức phạt vi phạm giao thông... có lẽ, chính ý thức của người tham gia giao thông mới là chuyện cần bàn.

PV Dân trí xin giới thiệu những hình ảnh ghi lại “thói quen” giao thông rất đáng lên án của đa phần người dân. Bản thân người thực hiện hành vi này không nghĩ rằng họ đang không chỉ xem thường pháp luật mà còn đánh cược mạng sống của chính mình với tử thần.

Xe máy vượt dải phân cách

Xe máy vượt dải phân cách

Xe máy vượt dải phân cách

Xe máy vượt dải phân cách
 
Xe đạp cũng đua nhau vượt

Xe đạp cũng đua nhau vượt
Người đi bộ không chịu thua

Người đi bộ không chịu thua
Người đi bộ không chịu thua

Bất chấp biển hiệu lệnh, đường ta ta cứ đi (biển hiệu lệnh cho thấy các phương tiện bắt buộc phải rẽ phải nhưng nhiều người vẫn đi thẳng qua giao lộ)

Học sinh có thói quen chạy hàng 2, hàng 3, vừa đi vừa bám tay, đùa giỡn...


Học sinh có thói quen chạy hàng 2, hàng 3, vừa đi vừa bám tay, đùa giỡn...

Học sinh có thói quen chạy hàng 2, hàng 3, vừa đi vừa bám tay, đùa giỡn...

Nguyễn Hành