1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Những phút cuối cùng của chuyến bay định mệnh M28

(Dân trí) - “Họ đã ra đi vì sự bình yên của nhân dân…”, nhiều chị, nhiều cô không giấu nổi niềm xúc động khi nói về 3 phi công tử nạn trong sự cố chiếc máy bay của quân chủng Phòng không Không quân <a href=" http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2005/11/86499.vip"> rơi bên bờ sông Đuống</a>. Trước lúc hy sinh, các anh đã "cứu" cả chục nhân mạng trong một phiên chợ nghèo ngoại ô Hà Nội.

Họ là Thượng tá Trương Hoài Châu, trung đoàn trưởng trung đoàn 918, Trung tá Trần Quang Dũng và Thượng tá Trần Quốc Toàn.

 

Chuyến bay định mệnh

 

Sự cố xảy ra vào sáng ngày 4/11, chiếc máy bay nhãn hiệu M28 cất cánh từ sân bay Gia Lâm như mọi ngày để thực hiện công tác huấn luyện. Trong khoang lái là người phi công lái máy bay giỏi cấp quân chủng - Thượng tá Trương Hoài Châu. Trước lúc hy sinh anh là Trung đoàn trưởng trung đoàn 918. Tổ bay còn có Trung tá Trần Quang Dũng - dẫn đường kiêm lái phụ và Thượng tá Trần Quốc Toàn - cơ giới trên không.

 

Chiếc máy bay huấn luyện M28 do Ba Lan sản xuất vừa được nhập về không lâu đã lên đến độ cao cần thiết. Trung đoàn trưởng Trương Hoài Châu đang hướng dẫn 2 người phụ tá những thao tác cơ bản trên không đối với loại máy bay mới thì đột nhiên sự cố xảy ra. Chiếc máy bay chao đảo và có dấu hiệu mất thăng bằng.

 

Tại mặt đất, những người dân ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm vốn đã quen với tiếng máy bay quân sự cũng lấy làm ngạc nhiên về những âm thanh phát ra từ chiếc máy bay huấn luyện M28. Đầu tiên là tiếng động cơ è è chứ không đanh gọn như mọi khi, tiếp đến họ nghe có tiếng nổ nhỏ phát ra. Nhiều người chú ý quan sát đã phát hiện phía động cơ máy bay có khói đen bốc lên, máy bay chao đảo hạ độ cao nhanh chóng như đang lao thẳng xuống khu dân cư thuộc xóm 3 xã Phù Đổng (Gia Lâm). Những người chứng kiến bắt đầu chuyển sang lo sợ. Bên trong chiếc máy bay, ba phi công dày dạn kinh nghiệm vẫn đang bình tĩnh tìm phương án hạ cánh. Thượng tá Trương Hoài Châu vốn có biệt danh là “Châu Bun”, một người phi công kỳ cựu được đào tạo bài bản tại Bun-ga-ry, từng tu nghiệp tại Ba Lan đang cố gắng điều khiển chiếc cần lái không còn theo ý muốn để đưa máy bay vượt ra xa khu dân cư, hướng về bãi ngô ven sông Đuống. Tuy nhiên, nhưng cố gắng hạ cánh của các anh đã không thành công. Chiếc máy bay rơi xuống một bãi cỏ và nổ tung, mảnh vỡ tung tóe trên diện tích khoảng 1.000m2 nhưng nhân dân quanh khu vực này vẫn vô sự. Các anh đã hy sinh thân mình để không gây một thảm họa có thể xảy ra trong gang tấc.

 

Những phút cuối cùng của chuyến bay định mệnh M28 - 1

Hiện trường vụ tai nạn máy bay

 

Những liệt sỹ giữa thời bình

 

Chiều muộn sau ngày đồng đội và nhân dân đưa các anh về nơi yên nghỉ, chúng tôi đến thắp hương tưởng nhớ các anh. 3 gia đình liệt sỹ, 3 hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả toát lên một cái chung đó là trong niềm tiếc thương vô hạn, những người thân của các anh vẫn vững vàng, không bi lụy. Mọi người đều tiếc thương và tự hào về các anh.

 

Chị Trần Thị Hiền, vợ liệt sỹ Trần Quốc Toàn, đã cố gượng dậy tiếp chúng tôi. Trong giọng nói nghẹn ngào chị nhắn gửi: “xin cảm ơn các đồng đội và nhân dân đã lo cho chồng tôi, giành tình cảm động viên gia đình tôi”. Chỉ mấy ngày trước thôi, ngôi nhà nhỏ trong khu tập thể Trung đoàn 918 có anh là trụ cột, nay chị phải gắng gượng thay anh. Cả hai anh chị cùng công tác tại trung đoàn 918, anh là phi công còn chị nhận nhiệm vụ hậu cần, chuyên chăm lo cho các phi công bữa ăn hàng ngày. Chị kể, trong thời gian phục vụ quân đội, niềm hạnh phúc nhất là suốt 20 năm liền chị được nấu cơm cho phi công, trong đó có chồng chị. Hai mươi năm anh và chị gắn bó cùng nhau nhưng thật cách biệt: anh bay trên trời còn chị phục vụ dưới mặt đất.

 

Kể về anh giọng chị nghẹn ngào: “Anh mất đi, chị tưởng mình không vượt qua nổi. Bây giờ thì đã khá hơn rồi, sau mất mát quá lớn chị nhận ra bên mình còn có các đồng đội của anh. Các anh hy sinh được mọi người ca ngợi là dũng cảm, đó là niềm động viên lớn nhất của chị”. Chị kể, nhiều người không thân quen biết được điều này đã gọi điện đến chia sẻ cùng chị khiến nỗi đau của gia đình vợi bớt phần nào. “Số điện thoại nhà tôi rất nhiều người gọi điện đến, kể cả bạn bè người thân và những người không quen biết, họ chia buồn, thương tiếc một người lính dũng cảm”.

 

Những phút cuối cùng của chuyến bay định mệnh M28 - 2

Lễ truy điệu 3 phi công tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

 

Ngôi nhà của liệt sỹ Trần Quang Dũng nằm trong một ngõ nhỏ gần bến xe Gia Lâm. Tuy đã vắng bóng anh được ba ngày nhưng với những người dân trong khu tập thể, anh như vẫn đang còn đâu đây. Chị Nguyễn Thị Dung, vợ anh Dũng kể, trước khi anh đi làm nhiệm vụ chị vẫn không linh cảm thấy điều gì bất thường. Có chồng là phi công, chị đã xác định rằng mình phải vững vàng để anh hoàn thành nhiệm vụ. Khi biết tin chồng hy sinh, chị ngồi lặng đi, nhưng rồi chị gượng dậy, chị tự động viên mình: anh đã hy sinh thì mình phải cố vượt lên, vì các con mình phải cố gắng làm gương trước đã. “Tôi rất vinh dự khi chồng tôi đã hy sinh vì sự bình yên của nhân dân” - chị nói.

 

Hiền Đức