1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những ông chủ “xuất thân” từ trại giam

(Dân trí) - Đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án, hẳn không ít phạm nhân tuyệt vọng: cuộc đời thế là hết. Nhưng chuỗi ngày tù tội đã giúp họ thấm thía được tội lỗi của mình, từ đó thổi bùng lên khát vọng sống, khát vọng hoàn lương, khát vọng cống hiến…

Ông chủ nhỏ từng là kẻ cầm đầu băng cướp

 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 5 anh chị em. Khi đang trong độ tuổi thanh niên, Lê Hồng Thành ở khối 5, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, đã theo bạn bè trộm cắp, chấn cướp. “Món” nào băng của Thành cũng chơi, từ bài bạc đến sử dụng vũ khí trái phép, bảo kê, đánh lộn... Băng nhóm của Thành từng gây náo loạn cả đất Thành Sen khi dùng mã tấu chém đứt mấy ngón tay của một người phụ nữ để cướp dây chuyền vàng. 

 

Sau vụ cướp ấy, công an truy lùng nhóm của Thành rất gắt gao. Biết không còn đất sống, cả băng nhóm 5 tên trốn ra tận đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để thoát thân. Nào ngờ khi chúng đang rong ruổi trên đảo thì công an ập đến. Cả băng nhóm bị bắt và phải lĩnh án tổng cộng 82 năm tù. Riêng Thành bị phạt 18 năm tù giam. 

 

Chuỗi ngày phía sau song sắt tại Trại số 5, tỉnh Thanh Hóa, Thành đau đớn, vô vọng. Nhiều lúc Thành muốn xé áo tù làm dây tự tử để kết thúc những chuỗi ngày sống trong bóng tối và nỗi dằn vặt.

 

Người trong trại sống dằn vặt, người ở nhà cũng chẳng sung sướng hơn. Suốt nhiều năm, bà Lê Thị Xuân, mẹ Thành, đã khóc cạn nước mắt vì con. Thương Thành, bà lê tấm thân già nhặt từng bó rau, nuôi từng con lợn, chắt chiu dành dụm ra tận trại giam Thanh Hóa thăm con. Mỗi lần gặp con, lòng bà thêm héo mòn vì đau đớn. 

 

Hình ảnh người mẹ tần tảo đã giúp Thành có thêm quyết tâm cải tạo, nghị lực làm lại cuộc đời. Và Thành đã được đặc xá trước thời hạn 5 năm. “12 năm thế là quá đủ, xứng đáng cho tội lỗi mà em đã gây ra. Thật may là em còn có thời gian để làm lại cuộc đời”, Thành ứa nước mắt về những lỗi lầm của mình.

 

Ít ai ngờ, cuộc sống của Thành lại là một người vợ hiền, một cậu con trai kháu khỉnh, một căn nhà cấp 4 với 3 phòng đơn sơ nhưng gọn gàng, ấm cúng.

 

Nếu thời trai trẻ, sự nhanh nhạy đã biến Thành trở thành một kẻ trộm cướp có tiếng thì từ ngày ra tù, đức tính ấy đã giúp anh nắm bắt khá nhanh cơ chế thị trường. Nắm bắt nhu cầu của lĩnh vực xây dựng, Thành đã vay vốn mở xưởng hàn cửa khung cửa sắt. Với đức tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi cái mới, xưởng hàn của Thành mở rộng rất nhanh.

 

Hiện nay, đơn đặt hàng Thành làm không xuể, thu nhập mỗi ngày đã lên tới hàng trăm ngàn đồng. Những cố gắng nỗ lực của anh được chính quyền và nhân dân phường ghi nhận, anh được chọn đi báo cáo kinh nghiệm tại hội nghị sơ kết thực hiện đề án cảm hóa giáo dục đối tượng tù về địa phương ở cả cấp thị và cấp tỉnh.

 

“Học làm giàu từ... trong trại”

 

Đó là tâm sự của chị Trần Thị Lan, chủ của 2 kiốt bán hàng ăn và cà phê. Nghề này chị học được từ trong trại giam Bồng Sơn - Quảng Bình. Trước đây, gia đình chị Lan, chồng là công nhân lái xe lâm nghiệp, chị làm nông tần tảo bám ruộng đồng, trồng rau nuôi lợn, lo từng bữa cơm manh áo cho cả gia đình.

 

Một lần vì tin lời người bạn nhờ chị đi lấy hàng với khoản tiền thù lao khá hậu hĩnh, chị không ngờ mình bị bắt ngay khi đang nhận hàng hộ bạn. Khi biết được số hàng nói trên là ma túy, chị Lan bàng hoàng quỵ xuống. Thế là cuộc đời người nông dân chất phác phút chốc bị cột chặt bằng 8 năm tù giam nghiệt ngã.

 

Với bản chất siêng năng thật thà, chị Lan tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào của trại, tự giác rèn luyện nên được ban giám thị trại giao cho bán dịch vụ phục vụ khách. Từ đó chị đã học được nghề kinh doanh, được đặc xá ra trại trước thời hạn 3 năm. 

 

Trở về nhà, chị Lan quyết chuyển sang kinh doanh để làm giàu. Bây giờ gia đình chị đã tạm thời ổn định, các con chị đều chăm ngoan học hành tiến bộ. Từ một người tù tội, chị Lan đã được chi hội phụ nữ khối suy tôn là người phụ nữ có nghị lực vượt khó đi lên.

 

* * *

 

Sự trở lại của anh Thành và chị Lan sau những tháng năm tù tội càng minh chứng chân lý: Cuộc đời sẽ không mất đi phần ý nghĩa nếu con người biết thoát khỏi bóng tối của cám dỗ và tội lỗi để vươn lên. 

 

Văn Dũng