1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Những người quét rác đêm 30 Tết

(Dân trí) - Trong giây phút thiêng liêng của đêm giao thừa, trong lúc nhiều gia đình đang sum vầy bên nhau, vẫn có những người công nhân vệ sinh thầm lặng giữ cho thành phố sạch đẹp.

Tại TP.HCM, trong thời khắc đón chào năm mới, những công nhân quét rác vẫn miệt mài có phần khẩn trương hơn trong công việc thường nhật của mình,  nhằm mang lại cho thành phố một môi trường xanh sạch, khang trang suốt những ngày xuân.

Những người công nhân quên tết để làm đẹp cho thành phố
Những người công nhân quên tết để làm đẹp cho thành phố
Những người công nhân "quên tết" để làm đẹp cho thành phố

Sau màn bắn pháo hoa chào đón giao thừa khép lại, những dòng người tấp nập ra về trong không khí vui vẻ của năm mới. Lúc này, những người công nhân lại tất bật để dọn những đống rác nằm vương vãi khắp nơi trên đường phố.

Để có thể thu gom rác và trả lại một Sài Gòn sạch đẹp, hàng trăm công nhân quét rác đã phải làm việc cật lực từ chập tối đến tận sáng. Ai cũng mong sớm hoàn thành công việc để được trở về bên mái ấm gia đình.

Họ luôn tận tụy với công việc 
Họ luôn tận tụy với công việc 
Họ luôn tận tụy với công việc 

“Tôi và tất cả các anh chị em ở khu vực quận 3 đều phải làm tăng ca từ cách đây 2, 3 ngày để dọn dẹp tất cả rác của khu vực quận. Hầu hết mọi người đi chơi đều tiện đâu ném rác đó nên rác đầy khắp các mặt đường. Biết là công việc vất vả nhưng đây là công việc nên chúng tôi đều phải cố gắng hết sức. Không chỉ giao thừa năm nay, những năm trước chúng tôi đều tăng ca đến sáng sớm mới dọn dẹp xong rác trong địa bàn của mình” – Một công nhân chia sẻ.

Họ luôn tận tụy với công việc 
Họ luôn tận tụy với công việc 
Họ luôn tận tụy với công việc 
Họ luôn tận tụy với công việc 
Họ luôn tận tụy với công việc 
Họ luôn tận tụy với công việc 
Những công nhân "quên tết" để làm đẹp thành phố cũng mong sớm hoàn thành công việc để được về bên gia đình

Tại Đà Nẵng, trong những thời khắc giao thừa "gõ cửa" thì chị Thoa (43 tuổi), một công nhân vệ sinh ở tuyến đường Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập,  vừa luôn tay chất rác lên xe, vừa tâm sự: “Mình quét nguyên đoạn đường này, quét xong từ lúc 7 giờ là phải chờ những người bán hoa, cây cảnh bán xong là làm tiếp. Cũng mong làm cho sớm để về nhà với gia đình. Tết mà”. “Nhiều khi cũng tủi thân lắm, người ta đi chơi với gia đình con cái, còn mình thì tới giờ vẫn chưa được về nhà nhưng công việc chung nên phải làm thôi”, chị Thoa có chút chạnh lòng khi chia sẻ.

Một công nhân dọn vệ sinh trên đường Điện Biên Phủ
Một công nhân dọn vệ sinh trên đường Điện Biên Phủ

Cũng như chị Thoa, rất nhiều công nhân vệ sinh vẫn đang cần mẫn kéo từng xe rác, quét từng cọng rác để giữ cho phố phường Đà Nẵng xanh - sạch - đẹp. Nhiều người đi đường khá thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, có những đoạn đường vừa quét xong thì dăm phút sau lại tràn lan vỏ bánh kẹo, vỏ bao thuốc lá hay thậm chí là xác chuột chết. Các chị lại lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

Một công nhân đang thu gom rác
Một công nhân đang thu gom rác

Càng gần đến giao thừa, dòng người đổ ra đường cũng càng đông hơn. Các chị lại phải tập trung làm việc, chị Thảo (37 tuổi) – một công nhân khác đang quét rác trên đường 2/9 – tâm sự: “Năm ngoái mình với các chị em làm tới 2 giờ sáng mới về, làm cái nghề này tiếp xúc đủ thứ bụi bẩn, tiếng ồn, ô nhiễm lắm. May sao thời tiết năm nay không quá lạnh nên công việc cũng đỡ mệt đi đôi chút”.

Vừa kéo xe rác vừa quét đường
Vừa kéo xe rác vừa quét đường
 
Dọc tuyến đường Lê Duẩn, cứ đi một đoạn lại gặp 1-2 công nhân vệ sinh đang hì hục đẩy xe rác. Ai cũng tranh thủ làm cho xong để được về nhà sớm. Do tuyến đường Lê Duẩn tập trung nhiều hàng quán, lượng người qua lại đông, lại vào cuối năm nên việc dọn vệ sinh cũng vất vả hơn ngày thường.

Có lẽ những người làm công việc dọn vệ sinh cực nhất là ở chợ hoa Xuân Quảng trường 29/3. Đây là chợ hoa Xuân truyền thống của TP Đà Nẵng. Bình thường chợ hoa kết thúc rất trễ với hàng chục tấn rác thải ra trong quá trình buồn bán, kể cả những chậu hoa “ế” bị bỏ lại.

Dọn từng cái rác cho vào thùng
Dọn từng cái rác cho vào thùng

Tuy nhiên, theo các công nhân ở đây cho biết, bất kể vì lý do gì thì cũng phải dọn sạch sẽ chợ hoa này trước khi trời sáng để ngày hôm sau, khu Quảng trường sạch đẹp được trả lại vẻ đẹp vốn có của nó.

Thường công việc của các công nhân ở đây kết thúc cũng là lúc hừng đông lừa ló dạng, khi đó sau công việc các công nhân đều mệt mỏi nhưng niềm vui của họ là ngay sáng hôm sau, người đi du xuân nhận thấy khu Quảng trường này như chưa hề tồn tại một chợ hoa sầm uất một ngày trước đó.

Một công nhân âm thầm quét rác trên đường Bạch Đằng
Một công nhân âm thầm quét rác trên đường Bạch Đằng

Những con người thầm lặng như chị Thoa, chị Thảo đã và đang góp sức mình cho một cái Tết xanh sạch đẹp. Các chị cũng như bao người lao động khác, đều mong muốn một năm mới an lành và nhiều niềm vui bên gia đình. Tuy nhiên, vì công việc nên các chị về nhà khi nhiều người khác bắt đầu thức dậy chuẩn bị đi thăm mộ, đi chúc Tết ông bà, người thân. 

Nhóm Phóng viên