1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Những người dân nghèo "ghi điểm" trong lòng du khách quốc tế

(Dân trí) - Từ bác bảo vệ, bác nông dân nghèo đến bác thợ hồ, khi nhặt được số tài sản lớn của du khách nước ngoài đều không đắn đo tìm cách trả lại tài sản cho khổ chủ.

Ngày 3/6, ông Nguyễn Văn Quang (50 tuổi, ngụ thôn Chánh Trạch 3, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho biết gia đình ông vừa trao lại tài sản trị giá 40 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng cho 3 du khách quốc tịch Đức, Hà Lan, Pháp.

Những người dân nghèo ghi điểm trong lòng du khách quốc tế - 1
3 vị khách nước ngoài nhận lại tài sản bị đánh rơi do ông Quang trao trả.

Số tài sản gồm 1 camera, 1 laptop, 1 triệu đồng tiền Việt Nam (tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng); nhiều thẻ tín dụng, 3 passport, visa và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Theo ông Quang, trước đó lúc khoảng 13h ngày 1/6, ông đi làm trên đường tỉnh lộ ĐT 639 (đoạn thuộc xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) thì nhặt được một túi xách. Sau khi kiểm tra, thấy số tài sản nói trên và giấy tờ của người nước ngoài nên ông Quang nhờ cháu gái đăng lên Facebook để tìm người đánh rơi.

Cùng thời điểm đó, 3 du khách nước ngoài phát hiện đánh rơi túi xách khi đi đang du lịch qua địa bàn xã Mỹ Thọ nên đã đến quán cà phê MiA (thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ) để nhờ giúp đỡ. Chị Nguyễn Thị Thiên Trang (chủ quán cà phê) đăng thông báo trên Facebook và nhờ đài truyền thanh xã phát thông báo tìm giúp.

Những người dân nghèo ghi điểm trong lòng du khách quốc tế - 2
Tài sản và nhiều giấy tờ quan trọng của du khách.

Thấy thông tin chị Trang đăng trên Facebook trùng khớp với số tài sản nhặt được, ông Quang bảo cháu gái liên hệ để trao trả lại.

Đến trưa 2/6, trước sự chứng kiến của chủ quán cà phê và nhiều người dân, gia đình ông Quang đã trao trả lại tài sản cho 3 du khách nước ngoài. 3 vị khách này rất cảm kích tấm lòng của gia đình ông Quang.

Được biết, ông Quang làm nghề thợ hồ, nuôi 4 đứa con và mẹ già 80 tuổi nên gia cảnh rất khó khăn.

Như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 3/2019, ông Nguyễn Minh Lộc (52 tuổi, trú khu phố Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) - nhân viên bảo vệ Nhà máy may Phù Mỹ cũng đã nhờ con đăng Facebook, trả lại số tài sản lớn (tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng) cho anh MikKel Bay Florin (SN 1998, quốc tịch Đan Mạch).

Những người dân nghèo ghi điểm trong lòng du khách quốc tế - 3
Trước đó cũng một người dân ở huyện Phù Mỹ được tặng giấy khen vì hành động đẹp trả lại tài khản cho du khách.

Sau hành động đẹp đó, ông Lộc đã được Công an thị trấn Phù Mỹ trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và phần thưởng 1 triệu đồng.

Ngày 6/4, trên tuyến đường quốc phòng (đoạn thuộc xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ), ông Trần Văn Thành (54 tuổi, ngụ xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) đã nhặt được túi xách bên trong có 23 triệu đồng, 1 máy tính, nhiều giấy tờ… của nhóm du khách 5 người đều mang quốc tịch Anh. Sau đó, ông Thành cũng nhờ con gái đăng lên Facebook tìm chủ nhân số tài sản và đến ngày 8/4, ông Thành đã trao lại số tài sản trên cho nhóm du khách này.

Như vậy, chỉ trong vòng từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 6/2019, có 3 gia đình nông dân nghèo ở huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) nhặt được tài sản giá trị của du khách nước ngoài nhưng đều tìm cách trả người bị mất. Hành động đẹp của những người dân Bình Định đã làm ấm lòng các du khách nước ngoài khi đến với Việt Nam.

Doãn Công