1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những khối u phiền toái của ông Sáu “dị nhân”

(Dân trí) - Đến tổ 35, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng, hỏi ông Sáu “dị nhân” hay Sáu “hột” thì từ người già đến trẻ con ai cũng biết. Do mắc một căn bệnh quái ác, từ đầu đến chân ông Sáu nổi đầy những mụn, có cái lớn như trái sung, dài 10cm.

Câu chuyện về những khối mụn trên da thịt được người đàn ông Phạm Sáu kể lại: Năm 20 tuổi, không hiểu vì sao trên người có vài mụn nhỏ li ti nổi lên, ban đầu là ở bụng sau đó lan dần ra toàn thân và lớn rất nhanh. Tôi đã đi khám nhiều bệnh viện như: Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng…, tất cả đều chung kết luận: Bị u mỡ.

 

Trong nhiều năm qua, hễ nghe ai nói ở đâu có phương thuốc hay, thầy giỏi là ông lại khăn gói đến tận nơi để chữa trị nhưng những u mỡ không thuyên giảm mà còn mọc ra nhiều hơn.

 



Những khối u phiền toái của ông Sáu “dị nhân” - 1

Ông Sáu đang “khoe” những khối u phiền toái của mình.

 

Ông Sáu cho biết, những người thân trong gia đình ông từ trước tới nay không ai mắc căn bệnh quái ác này, kể cả 5 người con của ông cũng không có ai mắc phải. Hiện trên người ông luôn “lúc lắc” những “quả” thịt, có kích thước khoảng 4-6cm, có nhiều cái dài đến 10cm. Ông cười buồn: “May cho tôi là các bác sĩ kết luận rằng căn bệnh này không lây lan”.

 

Tuy nhiên, căn bệnh lạ khiến ông gặp không ít những phiền toái trong cuộc sống. Những mụn thịt to mọc xung quanh mắt khiến tầm nhìn của ông bị ảnh hưởng, gây cản trở trong sinh hoạt hàng ngày. Hơn thế, mỗi lần đặt lưng xuống xuống giường với ông là một cực hình bởi những khối thịt cứ đau nhức.

 

Song với ông đó chưa phải là trở ngại lớn nhất. Buồn nhất là nỗi sợ hãi của mọi người khi nhìn thấy ông. Người thân quen gặp ông hàng ngày không sao, những người lạ lần đầu gặp ông thường có chung cảm giác e ngại, sợ hãi. Khi những cái u lớn dần, ông đâm ngại ra đường vì đám trẻ thường khóc thét lên khi nhìn thấy ông. Vì thế ông cố gắng chỉ quanh quẩn với cuộc sống đời thường, chẳng bao giờ đi chơi đâu xa.

 

Trong câu chuyện buồn của mình, ông Sáu lóe lên niềm vui khi kể về người bạn đời: “Tuy nhìn tôi “dị nhân” như thế này nhưng suốt hơn 35 năm chung sống và có với nhau 5 đứa con, vợ tôi luôn yêu thương, chăm sóc tôi mà không một lời phàn nàn”.
 
Những khối u phiền toái của ông Sáu “dị nhân” - 2
Mặc cảm với những khối u mỡ, ông Sáu thu mình lại cùng cuộc mưu sinh hàng ngày, hạn chế tối đa giao tiếp với người lạ.

 

Hai vợ chồng ông giờ đều đã ngoài 50, vẫn nương tựa vào nhau với nghề đánh cá trên biển. Chiều chiều, 2 vợ chồng lại xuống ghe đi biển; ngoài ra còn nhận gia công nối những sợi dây gai làm lốp xe. 5 người con của ông bà hiện đều đã lập gia đình ra ở riêng.

 

Tâm sự với chúng tôi, ông Sáu cho biết nguyện vọng lớn nhất của ông bây giờ là được các tổ chức nhân đạo quan tâm giúp đỡ và được đi điều trị dứt điểm các khối u để đỡ đau và bớt đi những ánh mắt thiếu thiện cảm của mọi người dành cho mình.

 

Công Bính