(Dân trí) - Năm mới bạn mong ước điều gì? Một câu hỏi tưởng như đơn giản đến vậy nhưng câu trả lời của mọi người liệu có giống nhau? Mang câu thắc mắc đó, tôi len lỏi trong dòng người háo hức đợi giao thừa để tìm lời giải cho mình.
Bước sang năm mới với vị thế khác hẳn, uy tín của hai chữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh trên thế giới. Chúng ta đã phát triển về mọi mặt của cuộc sống với uy lực của một tàu vũ trụ hiện đại. Thế nhưng, đây đó vẫn có những con người vẫn vất vả mưu sinh trong thời khắc năm mới và năm cũ khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ. Phát triển không có nghĩa là dàn hàng ngang tiến lên nhưng cũng không phải là sự dẫm lên vai nhau để tiến bước.
Cháu tên là Kẹo, cháu chỉ muốn bán được nhiều kẹo để có tiền nuôi con. Người đàn bà thiểu năng run bần bật không điều khiển nổi tay chân, ngồi bẹp trước cửa, mua những phong kẹo cao su từ đại lí trên phố Bảo Khánh để bán cho khách qua đường trong đêm giao thừa.
Hiếu, học sinh lớp 9A5 THCS Thanh Quan, nhà ở phố Bạch Đằng, đi bán mực nướng và rượu bên hồ Gươm mong muốn vào được đại học như nguyện vọng của cha mẹ.
Bác Nhung, 64 tuổi nhà ở ngõ 128 Trần Quý Cáp, cầu mong năm mới sức khoẻ tốt, giúp đỡ nhiều hơn cho con cháu kiếm sống và … "không phải chạy các anh quy tắc vì chân bác đau lắm rồi".
Nguyệt, 26 tuổi, thôn Vĩnh Thịnh, Đại Áng, Văn Điển ngồi thu lu bán hoa quả tẩm muối ớt mong năm mới có sức khoẻ và một gia đình hạnh phúc bên đứa con trai 7 tuổi.
Ngọc, 17 tuổi quê ở Hậu Lộc, Thanh Hoá, không về quê ăn tết, quyết định ở lại Hà Nội để bán bắp rang bơ: Em chỉ mong bán được nhiều hàng và không bị công an đuổi (!).
Vân, 24 tuổi quê ở Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên lần đầu tiên trong đời sang Hà Nội bán cành lộc đầu năm đang ngơ ngác vì lạc chồng trong biển người du xuân, mong một gia đình hạnh phúc, hai đứa con một trai một gái mạnh khoẻ và nghe lời bố mẹ.
Cháu Yến, học sinh lớp 6A trường THCS Phú Xuyên, Hà Tây ngồi bán hoa và tiền vàng cho người đi lễ đầu năm, mong năm mới bán được nhiều hoa vì mẹ ế nhiều quá.
Hậu, 24 tuổi quê Phú Xuyên, Hà Tây có mong ước đơn giản trong năm mới là được an nhàn, thuận lợi hơn trong nghề nặn tò he của mình.