1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I
  3. Thiên tai dồn dập ở miền Bắc

Những điều “khó hiểu” ở KTT Viện máy công nghiệp

(Dân trí) - Khu tập thể của Viện chậm được bàn giao cho thành phố, trong khi Viện lại giao đất cho hai hộ dân mới để họ xây dựng nhà kiên cố, không phép... Việc làm này khiến các hộ dân trong khu tập thể rất bức xúc. Nhưng khi được hỏi về trách nhiệm, đại diện của Viện lại... lấp lửng.

“Nhồi” thêm hai hộ

 

KTT Viện máy và dụng cụ công nghiệp (thuộc tổ 11, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có 2 dãy nhà, 14 căn hộ. Phần nhiều các căn hộ ở đây đã được mua đi bán lại qua các chủ khác nhau.

 

Đến tận bây giờ, các hộ dân sống trong KTT vẫn không hiểu vì sao KTT vẫn chưa được chuyển giao về UBND TP Hà Nội để họ được mua nhà theo đúng thủ tục Nghị định 60, 61; trong khi thời hạn Chính phủ đặt ra cho các đơn vị phải chuyển giao nguyên trạng nhà, đất đã qua khá lâu.

 

Chờ đợi mãi vẫn không được mua nhà, nỗi bức xúc của người dân lại nhân thêm khi tháng 7 vừa qua, Viện lại “nhồi” thêm hai hộ dân vào khu tập thể.

 

Cụ thể, đầu hai dãy tập thể có khoảng đất trống vốn trước đây là khu vệ sinh chung, nay đã được cải tạo dùng làm chỗ phơi phóng, để xe và sân chơi cho trẻ. Diện tích này rất có ý nghĩa với các hộ dân khi mà hai dãy nhà quay mặt vào nhau chỉ có một lối đi chung rất nhỏ… Thế nhưng, khoảng trống đáng quý ấy đã được giao cho hộ Hồ Anh Dũng và một hộ khác để làm nhà.

 

Rất nhanh chóng, hai hộ này đã tiến hành xây dựng chung một căn nhà trên diện tích 36m2. Theo những người dân, giấy tờ duy nhất hai hộ “trình” ra là công văn của Chủ tịch HĐQT  Viện máy gửi UBND phường Định Công đề nghị giúp đỡ cho cán bộ của Viện xây dựng.

 

Không có giấy phép nhưng chủ công trình lại xây nhà kiên cố và có thiên hướng xây không chỉ một tầng. Ngày 13, 14/7, thanh tra xây dựng phường đã lập hai biên bản đình chỉ công trình sai phạm, không phép này nhưng chủ công trình vẫn tiếp tục “lấn tới”. Ngày 25/7, ngôi nhà đã đổ mái tầng 1. Ngày 2/8, phường lập biên bản vi phạm lần thứ 3, yêu cầu đình chỉ hoàn toàn, cắt điện ở công trình.

 

Theo biên bản hiện trạng lập ngày 3/8 của phường Định Công thì căn nhà đã đổ 6 cột bê tông, đổ mái tầng 1, đang tiếp tục chồng tường, xây tầng 2.

 

Chen giữa các mốc thời gian trên, ngày 20/7, các hộ dân trong KTT cũng nhận được một công văn của lãnh đạo Viện thông báo giao khu đất trống trước KTT cho hộ gia đình anh Dũng vừa bị giải phóng mặt bằng cho dự án cấp thoát nước tại phường Định Công và một gia đình khác phải di chuyển vì đang sống trong khu vực sản xuất.

 

Viện lấp lửng về trách nhiệm!

 

Ông Nguyễn Phong - Phó trưởng phòng quản trị của Viện máy - phân trần rằng, hai vợ chồng anh Dũng, chị Giang đều là cán bộ của Viện, được phân ở trong căn nhà tạm dãy bên ngoài của KTT, thuộc diện giải toả gần đây. Khu vệ sinh cũ của KTT theo lãnh đạo Viện cũng đã bỏ hoang phế 10 năm nay. Đất này vẫn thuộc quyền quản lý của Viện nên viện giao cho anh Dũng xây nhà.

 

Ông Phong lí giải rằng, không phải Viện phân đất cho cán bộ mà là “giao xây nhà tạm” để giải quyết vấn đề sinh sống trước mắt. Việc gia đình anh Dũng vi phạm xây nhà kiên cố, bị UBND phường Định Công đình chỉ Viện không có ý kiến… Với tình huống, sau này hai hộ dân trên có được cấp sổ đỏ, ông Phong cho rằng, điều này “tuỳ thuộc vào thành phố!”

 

Làm việc với UBND phường Định Công, Chủ tịch phường Trịnh Thanh Hà giở tập hồ sơ lấy tờ công văn ngày 29/7/2007 Viện trưởng Trương Hữu Chí gửi xuống đề nghị phường “tạo điều kiện” cho gia đình anh Dũng xây nhà trên khu đất tập thể. Ông Hà cho biết, phường đã từ chối, yêu cầu Viện phải làm việc với quận, với thành phố để hoàn thành thủ tục bán nhà để người dân có thể thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng.

 

Lãnh đạo phường Định Công nói thẳng: Viện thiếu trách nhiệm với đời sống người dân KTT, chậm hoàn thành thủ tục chuyển giao quỹ nhà đất để người dân được mua nhà theo đúng quy định.

 

Đáp lại, ông Nguyễn Phong cho rằng, Viện vẫn đang làm thủ tục để giao đất cho thành phố. Khi được hỏi thủ tục đang “vướng” ở khâu nào thì ông này lại lắc đầu không biết và đẩy việc sang thành phố.

 

Mạnh Cường - Phương Thảo