Những cái Tết xa nhà

Đăng Đức

(Dân trí) - Khi nhà nhà đang quây quần bên mâm cỗ tất niên đón Tết cổ truyền thì những người lính cảnh sát biển thuộc Hải đội 202 - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 vẫn ngày đêm bám biển thực hiện nhiệm vụ.

Tết ở đơn vị cũng như ở nhà

Giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi có mặt tại Hải đội 202, thuộc Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 đóng quân trên địa bàn xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tận mắt xem cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển trực chiến, thực hành tuần tra biển.

Không khí đón Xuân đang về khắp mọi nơi, những người lính cảnh sát biển cũng đã chuẩn bị những cây quất, cành đào tươi thắm để chuẩn bị đón Tết cổ truyền, dù vẫn phải đảm bảo quân số, thực hiện nhiệm vụ.

Những cái Tết xa nhà - 1

Lực lượng cảnh sát biển chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

Trên tàu cảnh sát biển 2013, chậu quất, cây đào nở hoa rực rỡ, báo hiệu mùa Xuân mới đang về. Bàn thờ Bác Hồ được đặt ở vị trí trang nghiêm nhất trên tàu, bên trên được đặt đầy đủ bánh kẹo, mứt, bánh chưng… 

Những cái Tết xa nhà - 2

Cán bộ, chiến sĩ trang trí đèn hoa để đón Tết.

Dịp Tết năm nay sẽ là kỷ niệm khó quên đối với hạ sĩ Nguyễn Duy Ngọ (19 tuổi), chiến sĩ máy tàu thuộc Tàu cảnh sát biển 2013, Hải đội 202, khi lần đầu đón Tết xa gia đình. Hạ sĩ Ngọ quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Những cái Tết xa nhà - 3

Năm đầu tiên chiến sĩ Nguyễn Duy Ngọ đón tết xa gia đình nhưng anh thấy rất phấn khởi khi được sát cánh cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ.

Năm đầu tiên đón Tết tại đơn vị, chiến sĩ Nguyễn Duy Ngọ tâm sự: "Mặc dù có phần bỡ ngỡ, bồi hồi và nhớ nhà nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng nên bản thân thấy rất tự hào vì được đóng góp một phần sức mình vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc".

Chiến sĩ Nguyễn Duy Ngọ chia sẻ: "Mọi năm, những ngày giáp Tết tôi thường phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu bánh chưng, làm cỗ cúng giao thừa. Năm nay, mặc dù đón Tết ở xa nhà nhưng tôi vẫn rất vui và thấy ấm cúng như ở nhà. Đơn vị chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị như: hội thi gói bánh chưng; trang trí tàu; tổ chức văn nghệ… Chính điều đó đã làm cho tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Dịp Tết, tôi cầu chúc cho ba mẹ và những người thân luôn sức khỏe, hạnh phúc và bình an".

Theo Thượng úy Nguyễn Tiến Tứ - Thuyền trưởng Tàu cảnh sát biển 2012, Hải đội 202, đây là năm thứ tư anh đón Tết tại đơn vị. Dù dịp Tết Nguyên đán cổ truyền không được về đoàn tụ với người thân, nhưng với anh, gia đình là chỗ dựa vững chắc, luôn động viên anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Những cái Tết xa nhà - 4

Nhiều năm xa nhà vào dịp Tết, anh Tứ chia sẻ rằng: "Vì nhiệm vụ thiêng liêng, mỗi cán bộ, chiến sĩ chấp nhận hy sinh niềm vui cá nhân để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc".

"Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, các cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn túc trực chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt từ quân sự, chính trị, hậu cần; đồng thời sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ đột xuất hoặc theo kế hoạch của cấp trên giao, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết là nhiệm vụ nhưng cũng là niềm tự hào thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển", Thượng úy Tứ chia sẻ.

Tết của những người lính cảnh sát biển dù giản dị nhưng rất ấm áp. Trên tàu vẫn có quất, có hoa đào, bánh chưng, bánh mứt đầy đủ, đảm bảo đời sống tinh thần và không khí Tết ấm áp. Đối với các cán bộ, chiến sĩ, Tết ở đơn vị vẫn tràn đầy niềm vui và ấm áp trong tình đồng đội.

Đón Xuân vui vẻ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Hải đội 202, thuộc Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 chịu trách nhiệm quản lý vùng biển từ phía Nam huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đến phía Bắc của đảo Cù lao xanh (tỉnh Bình Định), một phần phía Bắc quần đảo Trường Sa và toàn bộ khu vực đảo Hoàng Sa.

Bên cạnh công tác chuẩn bị Tết cổ truyền, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, Hải đội 202 vẫn triển khai các đợt tập luyện, chấp hành tốt chế độ trực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống có thể xảy ra. 

Những cái Tết xa nhà - 5

Hải đội 202- Cảnh sát biển vùng 2 tổ chức gói bánh chưng để cán bộ, chiến sĩ đón Tết.

Trung tá Lê Trung Thành - Hải đội trưởng Hải đội 202, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển cho biết: Thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu theo chỉ thị của Bộ quốc phòng và các hướng dẫn của Tư lệnh Cảnh sát biển, đơn vị thực hiện đón Xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. 

Trong dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022, Hải đội 202 thực hiện nghiêm quy định của Bộ quốc phòng trong việc thực hiện luân phiên chế độ nghỉ và trực Tết. Đối với các tàu trực chiến và trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 100% quân số ở lại thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; đối với khối tàu không trực chiến thực hiện nghỉ luân chuyển với 30% quân số được nghỉ Tết và 70% quân số ở lại trực.

"Để những cán bộ, chiến sĩ ở lại trực Tết vơi đi nỗi nhớ nhà, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều hoạt động: thi gói bánh chưng; trang trí tàu; chấm báo tường; thi hái hoa dân chủ, văn hóa văn nghệ; các hoạt động thể thao… Đây là dịp các cán bộ, chiến sĩ tăng cường sự đoàn kết, vun đắp tình đồng chí, đồng đội trong đơn vị. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định sẵn sàng hy sinh mọi lợi ích cá nhân để đặt lợi ích Quốc gia, dân tộc lên trên hết. Chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Trung tá Thành chia sẻ. 

Trung tá Lê Bá Nguyên - Chính trị viên Hải đội 202 cho biết, không chỉ tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị, Hải đội 202 cũng chuẩn bị những suất quà Tết, bánh chưng để trao tặng những gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Những cái Tết xa nhà - 6

Trung tá Lê Bá Nguyên - Chính trị viên Hải đội 202 và lãnh đạo xã Triệu An tặng quà đến gia đình có công trên địa bàn.

"Những phần quà Tết thể hiện sự động viên, chia sẻ đối với những gia đình chính sách, gia đình ngư dân khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền. Qua đó, thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa quân và dân để cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", Trung tá Lê Bá Nguyên chia sẻ.