1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện Biên:

Những cái chết đau lòng vì lá ngón

(Dân trí) - Đã mấy năm nay, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) luôn đứng đầu danh sách những địa phương có số ca tự tử bằng lá ngón cao nhất tỉnh. Từ những trái ngang trong chuyện tình cảm nam nữ hay những mâu thuẫn gia đình, người dân nơi đây tìm đến lá ngón để rồi phải nhận những cái chết không đáng có.

Đầu tháng 6/2007, người dân bản Pu Cai, xã Pú Nhi tiễn đưa chị Sùng Thị Pá (33 tuổi) về với suối vàng. Chị Pá đã tự vẫn bằng lá ngón, trong một phút giận chồng mà nghĩ dại, bỏ lại 4 con thơ.

 

Cũng trong tháng 6, dân bản Nà Sản 2, xã Xa Dung, xót xa trong đám tang của cháu Hà Thị Chu. Mới 8 tuổi, Chu đã tìm đến cái chết bằng lá ngón chỉ vì trước đó, bố mẹ không cho Chu đi chơi với bạn, bắt ở nhà chăn trâu.

 

Đau đớn nhất là vụ ăn lá ngón tự tử tập thể hồi tháng 6/2006 của ba cháu gái mới lên 12 tuổi ở xã Xa Dung. Các cháu rủ nhau vào rừng tự vẫn, khi được dân làng phát hiện và đưa đi cấp cứu thì một cháu đã tử vong. Tìm hiểu nguyên nhân thì được biết, trước đó 3 cháu cùng xem phim nước ngoài, có thể vì học theo phim nên các cháu rủ nhau cùng cắt tóc chôn xuống đất rồi ăn lá ngón tự sát.

 

Chuyện nam nữ trắc trở tình duyên, tìm đến lá ngón như một cách giải thoát, ở Điện Biên năm nào cũng có.

 

Anh Lò Văn Tính, Phó Phòng Y tế huyện Điện Biên Đông, cho biết: Năm 2006 cả huyện có 25 ca tử vong do cố tình ăn lá ngón. Riêng 6 tháng đầu năm 2007, toàn huyện đã có 22 ca. Ngoài ra, số ca tự tử không thành nhiều vô kể. Hầu hết nạn nhân đều là người dân tộc Mông, suy nghĩ nông cạn, dễ bị mất phương hướng trong cuộc sống,...

 

Ông Vì Văn Pháng, Chủ tịch UBND huyện, cho biết chính quyền huyện Điện Biên Đông đang đau đầu tìm phương án giảm thiểu những cái chết không đáng có vì lá ngón ở địa phương này.

 

Thái Nguyên An