Nghệ An:

Những “bông hồng vàng” điều khiển giao thông ngày giá rét

(Dân trí) - Trời rét, những khuôn mặt như tái hẳn đi nhưng những nữ cảnh sát giao thông Công an TP Vinh vẫn cần mẫn với công việc của mình. Phơi nắng, phơi mưa, đối mặt với giá rét đối với những “bông hồng vàng” này chỉ là chuyện thường ngày.

Nữ cảnh sát điều tiết giao thông tại ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An).
Nữ cảnh sát điều tiết giao thông tại ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An).

Đợt không khí lạnh tăng cường dường như chẳng mấy ảnh hưởng đến việc sắm Tết của người dân Tp Vinh (Nghệ An). Ngày cuối tuần, lượng người dân đổ ra đường nhiều hơn thường lệ. Công việc của lực lượng CSGT Công an Tp Vinh vì thế cũng căng thẳng hơn.

Ngã tư Mai Hắc Đế - Nguyễn Sỹ Sách là nơi có mật độ người tham gia giao thông đông đúc bởi đây cũng là nút giao thông có Quốc lộ 1A chạy qua. Tuy nhiên, điều khiển giao thông ở đây chỉ có 2 người, một nam, một nữ. Cô gái có cái tên nghe khá lạ tai: Nguyễn Thị Von-ga.

Sự xuất hiện của các nữ CSGT tại các chốt khiến nhiều người đi đường ngạc nhiên, thích thú.
Sự xuất hiện của các nữ CSGT tại các chốt khiến nhiều người đi đường ngạc nhiên, thích thú.

Von-ga năm nay 23 tuổi, vào ngành chưa lâu nhưng được phân công ra giữ chốt giao thông trọng điểm này. Bố mẹ không ở trong ngành và cũng định hướng cho con gái nghề nghiệp khác nhưng Von-ga và người anh trai lại quyết tâm theo đuổi công việc này.

“Hồi nhỏ nhìn những chị trong sắc phục cảnh sát, em mê lắm. Vậy là quyết tâm thi vào trường cảnh sát thôi. Lần đầu tiên ra tham gia điều khiển giao thông, nhiều người dân thấy lạ lắm, cứ chỉ trỏ. Thậm chí có người còn trêu “Công an xinh thế này sao lại ra đây đứng”. Có hôm làm nhiệm vụ buổi sáng, trời lạnh, sương như mưa phùn, đứng giữa đường, run lên vì lạnh nhưng mấy em học sinh đi qua hỏi “Có lạnh lắm không chị ơi”, tự nhiên lại thấy ấm áp lạ thường”, Von-ga tâm sự.

Quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm Luật ATGT.
Quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm Luật ATGT.

Von-ga phì cười khi nhớ lại kỷ niệm những ngày đầu ra “chốt”. Nhìn cô cũng khá nữ tính, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt như biết cười nhưng không hiểu sao vẫn bị nhầm “Chào anh cảnh sát”. Những cũng có khi cô cảnh sát giao thông “mắt cười” này cũng chạnh lòng khi ai đó chào bằng chị, thậm chí bằng dì.

Nữ CSGT xinh đẹp làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh.
Nữ CSGT xinh đẹp làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh.

Cũng như Von-ga, trung sỹ Thái Thị Thùy Trang ra trường và được phân về Đội CSGT Tp Vinh chưa lâu nhưng đã được phân công ra đứng chốt. Nếu không gặp Trang trong sắc phục CSGT ở ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh cứ nghĩ Trang đang là học sinh cấp 3. Được xếp vào diện hotgirl, thời gian đầu đi làm, Trang cũng giữ gìn làn da ghê lắm, cứ ra chốt là bôi kem chống nắng, chống ẩm...

Giúp đỡ người già khi qua đường.

Giúp đỡ người già khi qua đường.

“Ngày nào cũng ra đường từ hơn 6h sáng, mãi 12h trưa mới nghỉ, 13h15 lại ra chốt, 6h tối mới được nghỉ. Bụi, nắng, gió, mưa cứ “táp" vào mặt, cái nghề này tàn phá nhan sắc ghê lắm chị nhưng mình chọn nghề rồi, xác định theo nghề, sống với nghề rồi, chẳng ngại nữa’’, Trang tâm sự.

Xinh xắn, dễ thương, sở hữu khuôn mặt trẻ măng và làn da trắng mịn như trứng gà nên nhiều anh chàng cũng tếu táo xin số điện thoại làm quen khi bị xử lý vi phạm. Ngày mới nhận nhiệm vụ, Trang nặng 46kg, giờ chỉ còn 42kg, như thế cũng đủ để hiểu sự vất vả mà những nữ CSGT phải trải qua khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là ở nơi khí hậu khắc nghiệt của mảnh đất miền Trung này.

7/14 nữ chiến sỹ Đội CSGT Công an Tp Vinh được phân công ra đứng chốt.
7/14 nữ chiến sỹ Đội CSGT Công an Tp Vinh được phân công ra đứng chốt.

Trung sỹ Đặng Thúy Hiền (chốt giao thông ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong) tự hào: “Đội em có 14 nữ thì một nửa được phân công ra chốt rồi. Con gái làm giao thông, vất vả lắm, chẳng có thời gian mà yêu nữa cơ. Ngày lễ, ngày Tết người ta đi chơi thì bọn em cùng các đồng đội nam ra chốt làm nhiệm vụ. Thân con gái nhưng giờ nắng mưa, gió bụi với chúng em chẳng “xi nhê’’ gì. Vất vả nhưng giao thông đảm bảo, người tham gia giao thông an toàn thế là vui rồi’’. 

Giao thông Tp Vinh những ngày cận Tết ổn định, an toàn hơn khi có những nữ CSGT xuống đường.
Giao thông Tp Vinh những ngày cận Tết ổn định, an toàn hơn khi có những nữ CSGT xuống đường.

Tôi nhớ mãi nụ cười của nữ trung sỹ Von-ga: “Em nghiệm ra một điều là con gái chỉ huy giao thông thì người đi đường chấp hành rất tốt. Có lẽ mọi người thương nên không nỡ làm khó nữ CSGT’’.

Hoàng Lam