Những "bông hồng thép" của Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội

(Dân trí) - Trong biên chế tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Hà Nội) có những thành viên đặc biệt. Họ đều là những cô gái còn rất trẻ, xinh đẹp nhưng rắn rỏi, mưu trí trong nhiệm vụ không kém gì các đồng đội nam.

Những "bông hồng thép" của Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội

 

 

Những bông hồng thép của Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội - 1

Cũng giống như các đồng đội nam, một ngày làm việc của các nữ cảnh sát đặc nhiệm bắt đầu từ những bài điều lệnh tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Hà Nội.

Những bông hồng thép của Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội - 2

“Công việc chúng tôi không có sự ưu tiên khác biệt nào, từ công tác tập luyện, tuần tra, bảo vệ, ứng trực, các chế độ nghỉ ngơi... đều giống như nam giới”, Thiếu úy Lương Thị Thu cho biết.

Những bông hồng thép của Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội - 8

Sau công tác điều lệnh, phổ biến nhiệm vụ, các nữ cảnh sát đặc nhiệm phải dành phần lớn thời gian luyện tập võ thuật, kỹ năng chiến đấu. Các bài tập không phân chia nam nữ, đòi hỏi chiến sĩ phải đổ mồ hôi khổ luyện.

Những bông hồng thép của Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội - 5

Phút nghỉ ngơi sau giờ luyện tập căng thẳng của Thiếu úy Trần Thị Như Quỳnh.

Những bông hồng thép của Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội - 6

“Lúc mọi người nghỉ ngơi là lúc chúng tôi đi làm, nên nhiều khi muốn gặp gia đình hoặc bạn bè rất khó khăn, chỉ gọi điện hỏi thăm nhau. Những ngày lễ lớn, tôi phải đi trực ở đơn vị, nhiều lúc bố mẹ cũng buồn vì con vắng nhà nhưng vẫn động viên con để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Thiếu úy Trần Thị Như Quỳnh kể.

Những bông hồng thép của Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội - 7

Bữa cơm tối của các nữ cảnh sát đặc nhiệm thường đến khá sớm, lúc 16h, để kịp chuẩn bị cho buổi tối đi làm nhiệm vụ tuần tra.

Những bông hồng thép của Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội - 4

Các nữ cảnh sát cơ động giúp nhau chỉnh trang quân phục trước khi chia tay lên đường làm nhiệm vụ.

Những bông hồng thép của Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội - 3

Thiếu úy Lương Thị Thu trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài khách sạn Melia trong những ngày diễn ra sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Đều là những cô gái trẻ đầy nữ tính nhưng trong nhiệm vụ, các nữ cảnh sát đặc nhiệm đã được tôi luyện tính mưu trí, dũng cảm.

Những bông hồng thép của Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội - 9

Đêm làm nhiệm vụ tuần tra, trấn áp tội phạm của Thiếu úy Trần Thị Như Quỳnh cùng các đồng đội.

 

Quân Đỗ