Bình Thuận:

Những “ấm ức” trong buổi xin lỗi người tù oan Huỳnh Văn Nén

(Dân trí) - Gia đình “người tù thế kỷ” và người dân cảm thấy “ấm ức” khi buổi xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén kết thúc quá chóng vánh. Trong khi đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho rằng buổi xin lỗi này đã được chuẩn bị khá kỹ, trọng thể.

Những "ấm ức" trong buổi xin lỗi "người tù thế kỷ"

 

3-1449116148919

Buổi xin lỗi "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén sau gần 18 năm bị tù oan diễn ra trong 30 phút

Sáng 3/12, từ rất sớm, hàng trăm người dân địa phương đã đổ về trụ sở UBND thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân) để tham dự buổi xin lỗi công khai “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén.

Đúng 8h30 sáng cùng ngày, buổi xin lỗi diễn ra dưới sự chứng kiến của ông Nén, người thân ông Nén và hàng trăm người dân.

Bà Trần Thị Thiên Hương, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận nói: “Chúng tôi thừa nhận sai sót đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này, thừa nhận khuyết điểm và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Do đó, chúng tôi rất mong ông Huỳnh Văn Nén và người thân của ông Nén hãy tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi của cơ quan TAND tỉnh Bình Thuận, VKSND tỉnh Bình Thuận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và của những người đã tiến hành tố tụng trong cả 2 vụ án nói trên trong quá khứ”.

Sau phần trình bày hơn 10 phút của bà Hương là đến phần phát biểu của đại diện chính quyền địa phương về việc “tiếp nhận” lại công dân Huỳnh Văn Nén.

Được mời lên chia sẻ, ông Huỳnh Văn Nén có hơn 7 phút trải lòng về những ngày tháng oan sai, cay đắng của đời mình.

Ông Nén có 7 phút trải lòng sau gần 18 năm bị oan sai
Ông Nén có 7 phút trải lòng sau gần 18 năm bị oan sai

Khi mọi người có mặt đang kỳ vọng vào những câu chuyện “trọng tâm” là trách nhiệm của những người liên quan trực tiếp, trách nhiệm bồi thường oan sai… thì tất cả hụt hẫng khi bà Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận Trần Thị Thiên Hương tuyên bố kết thúc buổi xin lỗi. Thậm chí nhiều người còn “không hiểu chuyện gì đang xảy ra”!

Đứng trong sân UBND thị trấn Tân Minh, bà Nguyễn Thị Cẩm (vợ ông Nén) bức xúc: “Tôi thấy buổi xin lỗi chồng tôi kết thúc như vậy tôi cũng không bằng lòng. Ít ra cũng phải để những người dân, luật sư nói lên ý kiến. Ngay cả bản thân tôi cũng không nói ra được những oan ức của chồng tôi hơn 17 năm nay”.

Trao đổi với báo chí ngay sau khi buổi xin lỗi công khai ông Huỳnh Văn Nén kết thúc, Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định, buổi xin lỗi ông Nén là do Tòa án chủ trì, chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành cũng đã có báo cáo rồi thông báo chính thức.

Những “ấm ức” trong buổi xin lỗi người tù oan Huỳnh Văn Nén - 3

“Tôi biết được chính quyền địa phương chuẩn bị cũng khá kỹ. Theo tôi thì chính quyền địa phương và Tòa án cũng không dự báo hết khả năng người dân hôm nay nên có những phần cũng không được chu đáo lắm” – Đại tá Thật nói.

Đại tá Phạm Thật chia sẻ thêm: “Tôi là người ký quyết định và trực tiếp trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén. Tôi cũng đã nhiều lần chúc mừng, chia sẻ, động viên ông Nén cùng với gia đình. Sáng hôm nay, tôi cũng đã chứng kiến một buổi trọng thể về việc công bố chính thức xin lỗi và tính toán bồi thường với ông Nén. Tôi muốn nhắn gửi với chính quyền địa phương nhanh chóng tạo điều kiện cho ông Nén hòa nhập cộng đồng để làm sao cho ông Nén thể hiện mình là người công dân tốt, góp phần xây dựng địa phương như bao nhiêu công dân khác”.

Trung Kiên – Xuân Hinh

Những “ấm ức” trong buổi xin lỗi người tù oan Huỳnh Văn Nén - 4