1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Nhộn nhịp thị trường tiễn ông Táo về trời

(Dân trí) - Ngày 23 tháng chạp, không khí mua sắm lễ vật tiễn đưa ông Táo về trời diễn ra tấp nập tại các chợ, cửa hàng vàng mã và khắp các nẻo đường.

Nhộn nhịp thị trường tiễn ông Táo về trời - 1
Bày bán cá chép cho lễ cúng tiễn ông Táo về trời
 
Theo quan niệm dân gian, ông Táo đã canh bếp giữ lửa cho gia đình suốt một năm nên ngày tiễn đưa ông về trời, người dân sắm sửa lễ vật để tỏ lòng biết ơn, cũng là cầu mong sự bình yên, sung túc cho gia đình trong năm mới.
 
Hoa cúc, mía, trái cây, thịt ba rọi, giấy vàng bạc, cá chép… được bày bán khắp nơi. Tại chợ Bến Thành (quận 1), An Đông (quận 5), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)… hoa được bày bán tràn ra cả lề đường để người dân tiện ghé mua về.
 
Theo chị Mai (bán hoa tại chợ Bà Chiểu), khách hàng chuộng nhất là hoa vạn thọ, có giá từ 5000-6000 đồng/cây, rẻ hơn nhiều so với hoa huệ 30.000 - 35.000 đồng/bó hay hoa ly 60.000 đồng/bó.
 
Nhộn nhịp thị trường tiễn ông Táo về trời - 2

Hoa vạn thọ được chuộng nhất trong lễ tiễn ông Táo
 
Nhiều bó mía lớn cũng góp mặt tại các cổng chợ, lề đường. Mía được bày bán với giá từ 10.000 -15.000 đồng/cây. Thông thường, mỗi nhà đều mua 2 cây mía để làm thang cho ông Táo leo lên trời.
 
Chị Hoàng Thị Thúy, trú tại đường Phan Đăng Lưu (Q. Bình Thạnh) cho biết: “Mía phải còn tươi, nguyên ngọn, càng dài càng tốt. Đặc biệt là không chặt mía ra mà dựng vào góc bếp”.

Đối với cộng đồng người Hoa sinh sống tại TPHCM, lễ vật tiễn ông Táo không dùng cá chép vì họ cho rằng loại cá này tanh nên chỉ dùng mía làm thang. Người Việt sống gần khu vực này cũng không dùng cá tươi. Thay vào đó, họ mua cá chép hồng bằng đường với giá từ 10.000-20.000 đồng.

Mâm lễ miền Bắc thường bày mũ áo, cá chép giấy, ngựa, xe… nhưng của miền Nam đơn giản hơn nhiều: ông Táo được dâng cúng một chiếc áo và ít giấy tiền vàng bạc để đi đường. Giá bán mặt hàng này thường dao động từ 3.000 - 9.000 đồng/bộ.
 
Nhộn nhịp thị trường tiễn ông Táo về trời - 3
Cá chép giả cũng "lên ngôi" trong ngày 23 tháng chạp
 
Trong dịp này, cá chép loại nhỏ được nhiều người tìm mua nhất, giá mỗi con khoảng 10.000-15.000đồng/cặp. Cá chép loại lớn thì được bán theo kg, với giá từ 40.000-50.000 đồng/kg. Không chỉ mua cá chép thật, nhiều người dân mua cá chép giả với nhiều nguyên liệu với giá từ 25.000 - 40.000 đồng/con.
Với quan niệm “nửa nạc nửa mỡ” thể hiện sự sung túc, đầy đủ nên ngày này, thịt ba rọi được bán chạy nhất trong các loại thịt. Dù mâm cúng tiễn đưa ông Táo giản dị hay cầu kỳ, mọi gia đình đều chung mong muốn: ông Táo sẽ báo cáo những điều tốt đẹp nhất trong năm qua và đem lại sự an lành thịnh vượng vào năm tới.
 

Cần Thơ: Lặng lẽ  ngày ông Táo về trời

 

Không sôi động, nhộn nhịp như  Hà Nội hay TPHCM, ngày  đưa ông Táo về chầu trời (23/12 âm lịch) ở Cần Thơ  khá lặng lẽ.

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, ở Cần Thơ không có những cảnh tấp nập mua cá chép cho ông Táo cưỡi về trời. Dạo một vòng các chợ trong nội ô Cần Thơ hầu như không thấy người dân bán loại cá này. “Có lẽ khác với miền Bắc có cá chép để ông Táo cưỡi, còn miền Tây cho ông Táo đi bộ”- một chị bán cá ở chợ Cái Khế nói vui.

 

Trong khi đó, một số cửa hàng bán hoa cũng khá lặng lẽ người mua, mặc dù ngày 23/12 (âm lịch) trùng ngày thứ 7. Theo PV quan sát nhận thấy, nhiều cửa hàng vẫn còn tồn khá nhiều hoa giành cho ngày cúng ông Táo. Một số loại mặt hàng mua cho ông Táo khác như vàng mã, trái cây… cũng khá trầm lắng.
 
Nhộn nhịp thị trường tiễn ông Táo về trời - 4

Một cửa hàng bán hoa khá lặng lẽ trên đường Trần Văn Khéo.

 

Một số nhà dân ở trên các tuyến đường của Cần Thơ cũng không thấy họ bày cúng đưa ông Táo, nếu có cũng chỉ khá đơn giản với nhành hoa, bát nước…  

 

Cũng theo PV ghi nhận thì ở miền Tây, thông thường ở những vùng quê sâu nông thôn thì ngày đưa ông Táo, người dân hay nấu chè rồi lấy bếp lò (nấu bằng củi) mang ra ngoài trời để cúng. Đại diện chủ gia đình (thường là phụ nữ) đốt nhan khấn vái cầu ông Táo về trời bình an và nhờ ông Táo xin “ông Trời” mang phước lành, sự sung túc cho năm mới. 

 

Huỳnh Hải

 
                              Hoài Lương