Lạng Sơn:

Nhóm buôn lậu hành hung dã man PV báo Người lao động

(Dân trí) - Phát hiện phóng viên Thế Dũng (báo Người lao động) chụp ảnh hoạt động chuyên chở gà có nhiều dấu hiệu nhập lậu, khoảng 15 đối tượng lạ mặt đã lao vào hành hung phóng viên này.

Nhóm buôn lậu hành hung dã man PV báo Người lao động - 1
Hình ảnh PV Trần Thế Dũng ghi nhận tại làng Kéo Kham (ảnh: T.T.D).
 
Thời gian vừa qua nhiều nguồn tin nghiệp vụ cho biết, địa danh làng Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng (cách cửa khẩu Hữu Nghị khoảng 1km) là điểm trung chuyển gia cầm lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam nên khoảng 19h15 ngày 6/1, anh Trần Thế Dũng có mặt tại đây để tác nghiệp.
 
Sau khi chụp ảnh những chiếc xe chuyên chở gia cầm, anh Dũng ngồi nghỉ tại một quán nước đầu làng Kéo Kham. Lúc này ở quán có một số người dân địa phương, trong đó một thanh niên tự xưng tên là Cầm tỏ ra rất tức giận trước việc tác nghiệp của PV Dũng.
 
Ngồi nghỉ được ít phút, một thanh niên cao khoảng 1,7m bước vào quán nói với anh Dũng “có người hỏi chiếc xe máy của anh!”. Đây là chiếc xe PV Dũng thuê của 1 người làm nghề xe ôm tại TP Lạng Sơn làm phương tiện tác nghiệp nên anh Dũng đã đi theo người này ra nơi để xe trên đường Quốc lộ.
 
Rời khỏi quán khoảng 50 mét thì lập tức người thanh niên này và một thanh niên khác bất ngờ nhảy vào tấn công PV Dũng. Cùng lúc này, hơn 10 người khác đứng gần đó cũng lao tới dùng chân, tay đánh liên tục vào mặt, ngực, túm tóc dập đầu anh Dũng xuống đất.
 
Nhóm buôn lậu hành hung dã man PV báo Người lao động - 2
PV Trần Thế Dũng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (ảnh: N.Q).
 
Anh Dũng vùng dậy vừa chạy vừa kêu cứu nhưng không ai có hành động can ngăn (sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của 40 - 50 người dân địa phương). Sau đó anh Dũng ra tín hiệu cho các xe đang chạy trên đường nhờ giúp đỡ nhưng cũng không xe nào dừng lại.
 
Chạy được khoảng 20 mét thì PV này nhìn thấy 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Suzuki phóng tới. Khi xe đến nơi, anh Dũng phát hiện lái xe chính là kẻ chỉ huy và tham gia hành hung mình quyết liệt nhất.
 
Chưa kịp phản ứng, đối tượng gọi anh Dũng ra chỗ xe máy khi nãy đã khống chế, đẩy PV này cùng túi đồ nghề lên xe. Trên xe, gã tài xế liên tục dùng tay đánh, đấm anh Dũng vào những chỗ hiểm và tuôn ra nhiều lời thách thức pháp luật.
 
“Chiếc xe chở tôi lòng vòng ở khu vực thị trấn Đồng Đăng khoảng 15 phút rồi chạy thẳng vào trụ sở Công an thị trấn. Người lái xe nói với tôi “tao chở thẳng mày vào công an để xem mày làm gì được tao” trước khi mở cửa xe và bỏ đi”, tại bệnh viện anh Dũng kể lại.
 
Sau đó, PV Dũng được lực lượng công an địa phương đưa ra hiện trường nhưng chiếc xe máy mà anh thuê đã “không cánh mà bay”. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, bác sĩ xác định anh Dũng bị đa chấn thương, mặt bị biến dạng do sưng, tụ máu, chấn động não, chấn thương vùng hàm, sườn, ngực, bụng.
 
Phúc Hưng