1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều người dân tá hỏa tìm con khi xảy ra vụ sập cửa hàng Circle K ở TPHCM

Tâm Linh

(Dân trí) - Cửa hàng tiện lợi Circle K tại góc đường Vĩnh Hội - Tân Vĩnh (phường 4, quận 4) là nơi nhiều người dân quanh đó thường lui tới mua sắm vào buổi sáng.

"Vừa biết tin sập cửa hàng, tôi tá hỏa chạy vào phòng kiểm tra xem mấy đứa nhỏ còn ở nhà không. Buổi sáng tụi nhỏ thường qua đó mua đồ ăn, nước uống. Hên là tụi nó còn ngủ", bà Huỳnh Thị Anh Thư, cư dân sống tại Lô B chung cư Tôn Thất Thuyết cách cửa hàng tiện lợi bị sập chưa đầy 100m kể lại với phóng viên.

Tại thời điểm xảy ra sự cố , bà Thư đang tập thể dục trong nhà, không nghe thấy tiếng động lớn. Tuy nhiên, tiếng tin nhắn từ nhóm nội bộ cư dân liên tục báo, bà phải kiểm tra tin nhắn và diễn ra lời kể trên.

Nhiều người dân tá hỏa tìm con khi xảy ra vụ sập cửa hàng Circle K ở TPHCM - 1

Bà Thư liên tục nghe cuộc gọi từ người thân hỏi thăm các con bà có xảy ra chuyện gì không (Ảnh: Quang Ninh).

Trao đổi với Dân trí, anh Minh, cư dân cùng khu chung cư cho biết anh thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi đó mua đồ. 

"Chỉ có một chỗ đó bán hàng 24h, phục vụ cho nhiều tòa chung cư xung quanh, nên nơi này thường đông người vào mua đồ từ sáng đến đêm", anh Minh cho hay.

Buổi sáng xảy ra sự việc , anh Minh đã rời nhà từ sớm và bố mẹ anh cũng ở nhà không đi mua đồ như thường lệ. Anh này kể cách đây gần 3 tháng cửa hàng từng đóng cửa tu sửa trong thời gian ngắn.

Là người làm trong ngành kiến trúc - xây dựng, anh Minh nói, theo quan sát của anh thì phần trên tầng bị sập có kết cấu là một gác "giả", không phải xây bê tông cố định nên có khả năng sập nếu chịu áp lực nặng.

Còn một nữ cư dân ở Lô C chung cư Tôn Thất Thuyết cách nơi bị sập vài mét kể buổi sáng nghe tiếng động lớn lúc 9h hơn, tưởng ai đó nghịch pháo nên không chú ý. Khi được hàng xóm báo tin sập cửa hàng tiện lợi, chị cũng chạy vào nhà lớn tiếng gọi con gái 10 tuổi xem còn ở nhà không.

Tại hiện trường, không ít người dân đứng xem, bàn tán và có chung câu nói "may quá sáng nay không vào mua đồ, gần Tết rồi". Tại thời điểm nghe tiếng sập, người dân ở hàng ăn gần đó cho biết có 6 chiếc xe máy bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

Cùng thời gian này, có nhiều người dân đi chợ, ăn sáng, uống cà phê xung quanh hiện trường vụ việc, đã tò mò đứng xem. Lực lượng chức năng phải quây dây chắn hiện trường và nhiều đầu đường vào. 

Nhiều người dân theo dõi lực lượng cứu nạn tại cửa hàng tiện lợi bị đổ sập (Video: Cao Bách).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 18/1 (tức 27 Tết), cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội (phường 4, quận 4, TPHCM) phát ra tiếng động lớn, sau đó trần nhà bị đổ sập. Sự cố khiến cửa hàng bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã điều động nhiều lực lượng, phương tiện đến hiện trường để cứu nạn, tìm người nghi mắc kẹt bên trong.

Ghi nhận, tuyến đường qua khu vực cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Xe cứu thương đến hiện trường để sẵn sàng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lúc 9h45, một nữ nạn nhân lớp 9 được đưa ra khỏi cửa hàng và được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. 

Khoảng 11h45, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Bệnh viện quận 4 cho biết, nạn nhân vụ sập cửa hàng tiện lợi đã không qua khỏi.

Trả lời báo chí tại hiện trường, Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Đội phó Đội cứu nạn cứu hộ (PC07) cho biết, cửa hàng này nhập hàng về bán dịp Tết và để quá nhiều trên kho ở tầng một, dẫn đến bị quá tải, sập sàn sắt.

Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong cửa hàng có 9 người ở tầng trệt, trong đó 8 người kịp thời chạy thoát ra ngoài, còn một người mắc kẹt bên trong đống đổ nát. Người này đã được lực lượng chức năng giải cứu, đưa ra ngoài, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Cửa hàng tiện lợi bị sập hoạt động ở địa chỉ hiện tại từ năm 2016. Không gian cửa hàng rộng khoảng 70m2, gồm 2 tầng (tầng trệt là nơi bày bán hàng hóa, tầng trên dành cho khách ngồi ăn và góc kho chứa hàng).https://dantri.com.vn/xa-hoi/toan-canh-hien-truong-cua-hang-circle-k-bi-sap-khien-mot-nu-sinh-tu-vong-20230118132802900.htm