1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Nhậu say tông chết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Lúc 13h chiều qua, 30/11, sau khi nhậu nhẹt tưng bừng và gây rối tại xã Khánh Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh), tài xế Võ Khắc Dương đã gây ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 1 học sinh tử nạn, 2 em khác bị thương rồi phóng xe chạy trốn.

Nhiều học sinh kể lại vụ tai nạn như sau: Lúc 13h, khi nhóm học sinh trường THCS Nghèn đang đi học thì sau lưng các cháu xuất hiện một chiếc xe ô tô màu trắng chạy lạng lách với tốc độ cao. Dù đã cố nép vào mé đường, nhưng 3 học sinh nữ vẫn bị chiếc xe này đâm thẳng vào. 

 

Cháu Phan Thị Mai - 13 tuổi, học sinh lớp 7, trú xóm Xuân Hồng, thị trấn Nghèn bị hất văng khỏi đường, máu chảy nhiều và đã chết ngay tại chỗ; một trong hai cháu còn lại bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

 

Gây tai nạn xong, lái xe và một nhóm thanh niên đi trên xe đã đưa nạn nhân xuống Trung tâm Y tế huyện Can Lộc. Khi đến nơi biết em Mai đã tử nạn, bọn chúng vội lên xe chạy trốn. Công an huyện Can Lộc đã tiến hành khám nghiệm tử thi và cho biết, nạn nhân tử vong do gãy 2 đốt cổ, 3 xương sườn và nhiều thương tích trên người.

 

Trước đó, nhiều người dân đã kịp ghi lại biển số chiếc xe nói trên là 29M-8815 nên gọi điện báo với cơ quan chức năng. Xác minh của cơ quan công an cho hay, chủ nhân chiếc xe là Giám đốc một doanh nghiệp, trú tại TP Hà Tĩnh, tuy nhiên người này đã cho Võ Khắc Dương - lái xe Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh mượn.

 

Ngay lập tức cuộc truy lùng chiếc xe và tên Dương được tiến hành. Đến hơn 16h cùng ngày, biết không thể trốn thoát, Dương đã về đầu thú tại Phòng CSGT Hà Tĩnh.

 

Không chỉ gây tai nạn khiến em Mai tử nạn, 2 học sinh khác bị thương, trong ngày hôm qua tên Dương còn là đối tượng cầm đầu trong một cuộc quậy phá kinh hoàng tại gia đình chị Hoàng Thị Bình ở xóm Nam Hòa, xã Khánh Lộc.

 

Không những uống bia, ăn nhậu không trả tiền, Dương và tốp thanh niên nói trên còn luôn miệng chửi thề, đòi đánh đập hai vợ chồng chị Bình. “Quần thảo” ở nhà chị Bình từ 5 giờ sáng, đến 12 giờ trưa chúng lại quay lại quậy phá trong tình trạng say xỉn. Gây rối gần một tiếng đồng hồ, Dương và nhóm bạn lên xe, chạy về đến thị trấn Nghèn thì gây ra vụ tai nạn nói trên.

 

Chiều 30/11, Công an huyện Can Lộc đã tiếp nhận người và xe gây tai nạn từ Phòng CSGT tỉnh để tiền hành hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án.

 

Văn Dũng - Minh San