1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Đồng Nai:

Nhân viên gác chắn lao vào cứu người đàn ông say xỉn ngay trước đầu xe lửa

Khoa Nam

(Dân trí) - Khi rào chắn đã đóng, người đàn ông say xỉn bất ngờ vượt rào chắn đi vào đường ray. Thấy vậy, anh Năm vội lao đến ôm người đàn ông nhảy khỏi đường ray khi đoàn tàu vừa đến.

Nam nhân viên gác chắn kể lại thời khắc cứu sống người đàn ông say xỉn

Chiều 29/7, Đại diện Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn đã có mặt tại trạm gác chắn 19 (thuộc km 1696+458, đoạn giao với đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP Biên Hoà) trao bằng khen cho anh Trần Văn Năm (49 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) là nhân viên gác chắn đã có hành động dũng cảm cứu người thoát chết khi băng qua đường sắt.

Nhân viên gác chắn lao vào cứu người đàn ông say xỉn ngay trước đầu xe lửa - 1
Anh Trần Văn Năm (ở giữa) nhận bằng khen từ Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn

Trước đó, vào khoảng 12h30 trưa 28/7, sau khi vào Ga Biên Hoà để đón và trả khách, tàu SE22 (từ Ga Sài Gòn đi Nha Trang) tiếp tục chạy về gác chắn 19.

Thời điểm này, anh Năm (là nhân viên gác chắn tại đây) đã đóng chắn và ra hiệu lệnh cho tàu đi qua.

Tuy nhiên, khi tàu còn cách trạm 15m thì anh Năm phát hiện 1 người đàn ông có biểu hiện say xỉn bất ngờ vượt rào chắn, đi vào đường ray với ý định băng qua đường ngang.

Không kịp suy nghĩ, anh Năm liền lao tới ôm ngang bụng người đàn ông rồi dùng sức đẩy cả 2 nhảy ra ngoài đường ray, trước khi tàu đoàn tàu lao đến.

Với hành động dũng cảm của mình, anh Năm đã cứu được người đàn ông thoát chết trong gang tấc.

Nhân viên gác chắn lao vào cứu người đàn ông say xỉn ngay trước đầu xe lửa - 2
Đoạn đường sắt qua trạm gác chắn 19 giao với đường Phạm Văn Thuận có lưu lượng lưu thông cao nên việc đảm bảo an toàn giao thông khi có tàu qua là hết sức quan trọng

Khi được hỏi về hành động cứu người dũng cảm của mình, nam nhân viên gác chắn có thâm niên gần 30 năm, Trần Văn Năm cho biết: “Lúc lao đến cứu người, mình không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cứu được 1 mạng người thì cảm thấy lòng nhẹ nhõm chứ để xảy ra tai nạn thì không an lòng được, với lại đây cũng là trách nhiệm của mình khi làm việc ở đây chứ mình không có suy nghĩ gì hết”.