Nhắn tin để làm từ thiện: Trò đùa nhảm nhí!
Thời gian gần đây, các "cư dân" của mạng Internet liên tục nhận được thư hoặc tin nhắn qua chat kêu gọi "hành động để trợ giúp" một ai đó bằng cách hãy gửi chính thông tin đó đến càng nhiều người càng tốt. Các chuyên gia đã khẳng định đây là trò đùa của những kẻ thiếu lương tâm.
Nạn nhân
Em Ngọc Anh - học sinh trường PTTH Hà Nội - Amsterdam tức giận kể: "Hầu như ngày nào em cũng nhận được 1 - 2 thư gửi theo địa chỉ email hoặc tin nhắn qua chat (đặc biệt là mạng Y! Messenger) với nội dung: Hãy để lương tâm mình lên tiếng. Hãy hành động để cứu giúp một người bạn. Hiện nay ở A (B, C, D) đang có một em bé (hay một học sinh, một sinh viên...) đang bị bệnh máu trắng (hoặc bị tai nạn, nhà nghèo phải bỏ học...) và việc người đó có sống được hay không (có được học tiếp hay không) phụ thuộc rất nhiều vào lòng nhân ái của các bạn. Hãy gửi ngay thư (hoặc tin nhắn) này đến ít nhất 20 người bạn của bạn, mỗi lần lá thư này được gửi đi người bạn của chúng ta sẽ nhận được 200đ từ Viettel (hay Tổ chức Yêu thương Trẻ, hoặc Vòng tay Không biên giới...!?!).
Vài lần đầu em rất tin, bỏ mấy tiếng đồng hồ ra để cặm cụi ngồi gửi cho càng nhiều người càng tốt, thậm chí còn thúc giục bạn bè cùng lớp tham gia vào việc đó. Đến một hôm, thật không thể tin nổi - em nhận được một lá thư tương tự, và "nhân vật chính" bị ung thư là "một cô bé trường Amsterdam". Em biết rất rõ là trường mình chẳng có ai bị như vậy. Sau đó em ra sức tìm hiểu, nhưng chẳng ai biết "Tổ chức Yêu thương Trẻ" hay "Vòng tay Không biên giới" là cái gì cả! Thật bực mình!".
Những người rơi vào trường hợp như Ngọc Anh đang càng ngày càng nhiều, bởi chỉ cần một vài trong số 20 người nhận được những lá thư (hoặc tin nhắn) như vậy tin vào nội dung thư, thì đã có thêm vài chục người nữa bị làm phiền. Không chỉ có "kêu gọi từ thiện", có cả những lá thư "sấm truyền" báo cho "thế nhân biết ngày thần tiên giáng thế ở chân núi Bà Đen"(?) và "kẻ nào nhận được phải gửi thư này ngay cho 40 người trong vòng một giờ, nếu không sẽ gặp tai hoạ khôn lường". Vậy mà vẫn có những người tin, thậm chí lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì không đào đâu ra đủ 40 người bạn để gửi chuyển tiếp thư.
Trò lừa đảo
Đó là lời khẳng định của ông Lê Hữu Hiền - Phó Giám đốc Cty Điện thoại (Tổng Cty Viễn thông Quân đội Viettel). Ông Hiền cho biết mọi chương trình khuyến mãi hay việc làm từ thiện nào của Viettel đều phải được công bố công khai và rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, chứ không phải qua những tin nhắn vu vơ, vô căn cứ trên mạng.
Về một hình thức lừa đảo nữa qua tin nhắn (gửi từ các trang web đến điện thoại di động), bà Nguyễn Khoa Diệu Uyên - Phó GĐ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng, Công ty phần mềm và truyền thông VASC - cảnh báo: "Thời gian gần đây, giả danh các chương trình khuyến mãi, những đối tượng xấu đã gửi đến khách hàng của VASC tin nhắn có nội dung: Bạn đã trúng thưởng 500.000đ. Để nhận được giải thưởng hãy soạn tin nhắn YM.NAP.998xxx và gửi đến số 998. Liên hệ 18001255 để biết thông tin". Thế là mỗi lần khách hàng làm theo chỉ dẫn này họ sẽ mất 3.000đ trong tài khoản điện thoại di động, số tiền này sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản dùng để nhắn tin của kẻ lừa đảo kia.
Rõ ràng, khi mạng Internet rộng mở, và các mạng di động cũng trở nên "thông thoáng" hơn trong việc quản lý thuê bao, thì việc gửi những tin nhắn nặc danh trở nên rất dễ dàng. Người sử dụng, nhất là các bạn trẻ, cần phải tỉnh táo để tránh xa vào những cái bẫy trong thời đại công nghệ, tiêu tốn thời gian và tiền bạc vào những việc vô ích.
Theo Điệp Điệp
Lao Động