DNews

Nhân chứng tai nạn 5 người chết: Nhiều người rơi từ xe khách, nằm la liệt

Trần Thanh Nguyễn Hải

(Dân trí) - Theo chị Sinh, khi mở cửa nhà, chị thấy nhiều người bị rơi từ trên xe khách xuống, nằm la liệt trên mặt đường bất tỉnh. Một nửa chiếc xe khách bị vỡ nát do xe container đè lên.

Nhân chứng tai nạn 5 người chết: Nhiều người rơi từ xe khách, nằm la liệt

"Cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy"

Là một trong những nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn, chị Nguyễn Thị Minh Sinh (SN 1974, ở xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, khoảng 1h45 cùng ngày 5/3, trong khi đang ngủ trong nhà, chị bất ngờ nghe thấy tiếng nổ rất lớn; khi chạy ra ngoài cửa, cảnh tượng kinh hoàng khiến chân tay chị bủn rủn.

Theo chị Sinh, khi mở cửa, chị thấy nhiều người bị rơi từ trên xe khách xuống, nằm la liệt trên mặt đường bất tỉnh. Một nửa chiếc xe khách bị vỡ nát do xe container đè lên.

Nhân chứng tai nạn 5 người chết: Nhiều người rơi từ xe khách, nằm la liệt - 1

Đoạn đường xảy ra tai nạn có nhiều khúc cua (Ảnh: Nguyễn Hải)

"Lúc đó tiếng người hò hét kêu cứu khắp mọi nơi, lực lượng cứu hộ còn đưa 7 người bất tỉnh, trong đó có cả người đã chết để vào trước sân nhà tôi. Từ trước tới nay, tôi chưa từng chứng kiến sự việc nào kinh hoàng tới vậy. Chiếc xe container nằm chắn hết phần đường của xe khách, lật nghiêng", chị Sinh kể.

Nhân chứng tai nạn 5 người chết: Nhiều người rơi từ xe khách, nằm la liệt - 2

Chị Sinh chỉ nơi các thi thể nạn nhân được đặt tại khu vực sân trước cửa nhà mình (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng theo nữ nhân chứng, đoạn khúc cua Cống Bản, quốc lộ 2 (đoạn qua xóm Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn) đã xảy ra 3 vụ tai nạn chỉ trong vòng một tháng qua. 

Chỉ tay về hướng hiện trường vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng, anh Đỗ Xuân Thuận (SN 1977, ở huyện Yên Sơn) không giấu được vẻ kinh hoàng và mệt mỏi sau một đêm thức trắng hỗ trợ cứu nạn.

Anh Thuận kể, khoảng 1h30 rạng sáng nay, anh vẫn còn thức, bất ngờ nghe thấy tiếng va chạm rất mạnh trước nhà (nhà anh Thuận đối diện hiện trường vụ tai nạn - PV).

"Khi vừa bước ra, tôi thấy 2 chiếc xe đâm trực diện vào nhau, xe container nằm đè lên xe khách, hành khách trên xe khách thì rơi từ cabin tầng 2 xuống đường. Cảnh tượng khi đó rất kinh hoàng", anh Thuận nói.

Chứng kiến vụ việc, anh Thuận liền cùng với 3 người đàn ông khác trong xóm đi ra soi đèn pin, giúp lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nạn. Rồi anh Thuận đưa những người bị thương lên xe cấp cứu, hỗ trợ cảnh sát giải cứu những người mắc kẹt trong ô tô khách.

Nhân chứng tai nạn 5 người chết: Nhiều người rơi từ xe khách, nằm la liệt - 3

Anh Thuận cho biết chỉ trong một tháng qua, tại đoạn đường này xảy ra 3 vụ tai nạn liên quan tới ô tô (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Tới khoảng 4h30 sáng nay, cảnh sát đã cẩu kéo 2 chiếc xe rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên tới khoảng 7h cùng ngày, đoạn đường này mới được khai thông. Đây là tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn. Chỉ trong một tháng qua, ở đây đã xảy ra 3 vụ tai nạn liên quan tới ô tô", anh Thuận cho hay.

"Nhiều người nằm trên tầng 2 văng khỏi xe"

Trưa 5/3, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đang điều trị, cấp cứu tích cực cho 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Các nạn nhân gặp nạn tuổi đời còn rất trẻ, cư trú tại nhiều tỉnh như Bến Tre, Thái Bình, Quảng Nam, Bình Dương, Kiên Giang,...

Nhân chứng tai nạn 5 người chết: Nhiều người rơi từ xe khách, nằm la liệt - 4

Anh Vũ Đình Biển (Ảnh: Trần Thanh).

Là một trong những nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn, anh Vũ Đình Biển (21 tuổi) và bạn gái là Vũ Thanh Hòa (21 tuổi, cùng quê Hưng Yên) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc điều trị. Các bác sỹ xác định anh Biển và bạn gái bị thương nhẹ, chiều nay có thể xuất viện.

Nằm thất thần trên giường bệnh, vẻ mặt vẫn chưa hết hoảng sợ, anh Biển kể, 22h tối qua, anh và bạn gái lên xe khách giường nằm nhà xe B.P. từ thành phố Hà Giang để về bến xe Mỹ Đình.

"Do người yêu say nên chúng tôi nằm ở cabin giường đôi. Đến hơn 1h sáng, khi tôi vừa chợp mắt được một lúc thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng động mạnh, người đập vào thành xe", anh Biển kể giây phút gặp nạn.

Sau đó, anh Biển vội dìu bạn gái thoát khỏi xe thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi một phần xe khách bên ghế lái hư hỏng toàn bộ, nhiều người nằm la liệt. "Cú va chạm quá mạnh khiến nhiều người nằm trên tầng 2 văng khỏi xe, đồ đạc bay tứ tung", anh Biển nhớ lại.

Nhân chứng tai nạn 5 người chết: Nhiều người rơi từ xe khách, nằm la liệt - 5

Anh Biển và chị Hòa may mắn chỉ bị thương nhẹ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nằm giường bệnh bên cạnh, chị Vũ Thanh Hòa cho biết, khi chị đang ngủ say thì tai nạn xảy ra, tỉnh dậy chị chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi nhiều người trên xe giường nằm gặp nạn, gào khóc thảm thiết.

"Cảnh tượng lúc đấy vô cùng thương tâm, ám ảnh, có rất nhiều người bị thương. Tôi và anh Biển đang nằm thì bất ngờ cabin tầng 2 sập xuống, đè vào đầu", chị Hòa sợ hãi kể.

Sau khi xuống xe, chị Hòa và anh Biển được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc thăm khám, điều trị. May mắn, cả hai chỉ bị trầy xước phần mềm.

Bác sĩ Đinh Mạnh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cho biết, khoảng 1h30 hôm nay, đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn, bệnh viện đã điều 6 xe cấp cứu cùng hơn 40 nhân viên, cán bộ, y bác sĩ trực tiếp tham gia cấp cứu cho các nạn nhân.

Theo bác sĩ Phương, bệnh viện đang tiến hành điều trị cho 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 2 bệnh nhân bị thương nặng (chưa rõ danh tính).

"Đây là lần đầu đơn vị tiếp nhận nhiều bệnh nhân trong một vụ tai nạn tới vậy. Chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị để chữa trị cho các bệnh nhân. Đa số các nạn nhân đã bình phục, tuy nhiên vẫn còn 2 bệnh nhân bị nặng, đang được chúng tôi cấp cứu", bác sĩ Phương nói.