1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân chứng kể chuyện cứu người phụ nữ 3 ngày nằm dưới mương nước

(Dân trí) - Ngày 14/3, PV <i>Dân trí</i> trở lại nơi xảy ra vụ việc chị Bùi Thị Ngọc Thu sống sót sau 3 ngày nằm dưới mương nước; nghe những người trực tiếp cứu sống chị Thu kể lại câu chuyện hy hữu này.

Từ tiếng kêu cứu yếu ớt

 

Anh Võ Trần Nam (38 tuổi, quản lý nhà hàng Điểm Hẹn Thanh Bình) người trực tiếp cứu sống chị Thu (45 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ - TPHCM) kể lại, khoảng 3h chiều 7/3, hai nữ công nhân cắt tỉa hoa đang làm việc tại khu vực gần nhà hàng của anh nghe tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên giữa đoạn đường vắng. Hai nữ công nhân hốt hoảng chạy đến nhà hàng báo cho anh Nam biết. Trước đó anh Nam cũng đã nghe kể về một trường hợp chị Thu ở huyện Cần Giờ mất tích cách đó 2 ngày.
 
Anh Nam và ông Hạnh kể lại thời điểm lần theo tiếng kêu cứu đi tìm chị Thu

Anh Nam và ông Hạnh kể lại thời điểm lần theo tiếng kêu cứu đi tìm chị Thu

 

Liên tưởng giữa hai sự việc, anh Nam liền bảo ông Hạnh (là bảo vệ công ty) cùng đi kiểm tra. “Lúc đầu tôi đi dọc đường Rừng Sác để tìm. Sau 3, 4 vòng lùng sục, một tiếng kêu yếu ớt vọng ra từ đám cây ven đường. Lúc này đã là 17h chiều, nhá nhem tối nên một mình tôi không dám tiếp cận, tôi gọi chú Hạnh đến để lấy can đảm”, anh Nam nói.

 

“Khi chú Hạnh đến, tôi gọi to: “Có phải chị Thu đó không” nhưng giữa cánh rừng bạt ngàn vẫn không một tiếng đáp lại. Tôi tiếp tục hỏi to. Lúc này một tiếng kêu yếu ớt lại vang lên: “Là tôi đây, cứu tôi với!”. Khi tiến đến nơi phát ra tiếng kêu cứu, tôi phát hiện bên dưới mương nước là một người phụ nữ mặt mũi sưng vù và bầm tím, kiến bò khắp mặt. Tôi đỡ cô ấy lên, cô ấy thì thào kêu khát nước. Sau khi uống nước, cô Thu dần tỉnh lại và nhờ tôi gọi điện thoại về nhà báo tin là mình vẫn còn sống”, anh Nam thuật lại.

 

Ngay sau khi nhận được điện thoại của anh Nam, người nhà chị Thu đã điều xe cấp cứu đến hiện trường chở chị Thu đi cấp cứu.

 

Bản năng sống phi thường

 

Đó là nhận xét của những người đã trực tiếp cứu sống chị Thu và chứng kiến câu chuyện hy hữu này.
 
Mương nước nơi chị Thu nằm suốt 3 ngày 2 đêm
Mương nước nơi chị Thu nằm suốt 3 ngày 2 đêm

 

Anh Nam kể: “Khi phát hiện chị Thu, tôi không nghĩ chị ấy còn sống vì khi đó toàn thâm chị tím tái, môi trắng nhợt, cơ thể không cử động được”. Nói về việc chị Thu có thể sống sót sau 3 ngày 2 đêm ngâm mình dưới nước, anh Nam cho biết thêm: “Phúc chị Thu lớn lắm đây, nếu rơi vào những ngày nước lớn như hôm nay chắc khó qua khỏi, may là trong những ngày đó nước còn cạn nên chị mới sống sót”.

 

Ông Đoàn Văn Hạnh (60 tuổi, bảo vệ nhà hàng Điểm Hẹn Thanh Bình) nhận định: “Nếu những ngày đó cô Thu gặp phải rái cá chắc không còn sống sót như vậy đâu. Rái cá ở đây dữ lắm, thường là nó cắn rồi lôi xác đi ngay”.

 

“Trường hợp của chị Thu là quá hy hữu, nếu trong điều kiện đó không bị rái cá lôi, muỗi đốt thì ngâm mình trong các ngày nắng nóng cũng đủ mất mạng rồi, vậy mà chị vẫn chịu đựng suốt 3 ngày 2 đêm đến khi được phát hiện là quá phi thường”, anh Lê Nguyễn Phúc Hưng (38 tuổi, nhân viên Công ty Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ) nói.

 

Ông Nguyễn Văn Chạy – Phó trưởng Công an xã An Thới Đông - cho biết, trường hợp của chị Thu được cứu sống sau 3 ngày 2 đêm nằm dưới mương nước công an xã An Thới Đông đã phối hợp với công an huyện Cần Giờ điều tra, xác định chị Thu tự té chứ không hề va chạm với bất cứ phương tiện nào. Riêng về trường hợp cứu sống chị Thu, ông Chạy cho biết đang làm hồ sơ để gửi lên huyện đề xuất khen thưởng thành tích cứu người của anh Nam và ông Hạnh.

 

Chị Bùi Thị Ngọc Thu (45 tuổi, ngụ tại 118/3, khu phố Miễu Nhì, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) sinh ra trong gia đình có 6 chị em gái, chị Thu là con út. Trong số đó chỉ có một người chị đã lập gia đình, 5 người còn lại đều độc thân. Trong 5 người này có một chị bị dị tật bẩm sinh. Ngoài ra chị Thu còn có một người mẹ già bị tai biến.

 

Thảo Trần