1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Quảng Bình:

Nhà nứt, ngói vỡ vì “bom đá”

(Dân trí) - Gần 1 năm nay, cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Văn Hà, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bị đảo lộn bởi mỏ đá nằm bên cạnh nổ mìn ầm ĩ suốt đêm ngày. Khói bụi, nhà nứt, ngói vỡ… là cảnh người dân nơi đây đang phải hứng chịu.

Mỏ đá “phá” nhà dân

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở thôn Văn Hà phản ánh có một đơn vị thi công thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (gọi tắt là Tập đoàn Sơn Hải, có trụ sở đóng tại Quảng Bình) nổ mìn phá đá tại địa điểm nằm sát thôn Văn Hà, nơi đang có nhiều hộ dân sinh sống. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và đời sống tinh thần của người dân.

Nằm cách điểm khai thác đá chừng 100m, căn nhà của hộ bà Trần Thị Tứ (SN 1945) liên tiếp hứng những trận “bom đá” từ một đơn vị phá đá, thuộc Tập đoàn Sơn Hải. Trong vòng 1 năm trở lại đây, đơn vị trên đã liên tục nổ mìn phá đá để làm đường khiến đất đá bay tứ tung vào trong vườn làm căn nhà cấp 4 của bà Tứ xuất hiện nhiều vết nứt nẻ, vỡ ngói khiến đôi vợ chồng già hoang mang, lo lắng.

Bà Trần Thị Tứ, vợ ông Trần Vĩnh chỉ điểm phá đá nổ mìn của đơn vị thi công
Bà Trần Thị Tứ, vợ ông Trần Vĩnh chỉ điểm phá đá nổ mìn của đơn vị thi công

Bà Tứ bức xúc cho biết: “Ngôi nhà này vợ chồng tui xây lâu năm rồi, bao nhiêu cơn bão đi qua nhưng không can chi cả mà bỗng nhiên từ khi họ vô đây nổ mìn lấy đá rứa là đất, đá bay ầm ầm, nhà tui nứt nẻ hết. Không có cách chi mà sửa lại được…”.

Cùng chung cảnh tương tự bà Tứ, căn nhà đứa con gái thứ 3 của bà là chị Trần Thị An (SN 1977) nằm kế bên cũng trong tình trạng tương tự. Trong căn nhà 3 gian của chị, từ phòng khách, phòng ngủ rồi đến cả trần nhà đều xuất hiện nhiều vết nứt nẻ, có vết kéo dài đến gần 3m. “Em giờ cũng không biết răng mà ở đây, giờ nhà nứt hết rồi, cứ mỗi lần mà người ta nổ mìn là đá bay vào tường nhà ầm ầm, cả nhà ôm nhau vừa sợ, vừa lo, không biết có còn ở được bao lâu nữa”, chị An nói trong bất lực.

Căn nhà mà chị An đang ở xuất hiện những vết nứt nẻ nghiêm trọng
Căn nhà mà chị An đang ở xuất hiện những vết nứt nẻ nghiêm trọng

Được biết, công ty này bắt đầu nổ mìn phá đá từ tháng 6/2013, và trong vòng một tháng trở lại đây, thời tiết mưa nên đơn vị này đang tạm dừng hoạt động khai thác. Nhưng trước đây, trong quá trình nổ mìn phá đá, sức công phá lớn khiến lớp đá nhỏ vụn bay tung tóe vào tường nhà gây nhiều hư hại về tài sản và ảnh hưởng đến tâm lý người dân.

Theo một số người dân thôn Văn Hà, trong quá trình thi công, Tập đoàn Sơn Hải, đơn vị thi công tuyến đường trên đã nhiều lần nổ mìn cả vào ban ngày lẫn ban đêm, trong số những số hộ bị ảnh hưởng ngoài mẹ con bà Tứ còn có nhiều hộ khác.

Chưa đền bù thỏa đáng cho dân

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong quá trình nổ mìn làm đường, nhiều hộ dân có phản ánh với chính quyền địa phương và bên đơn vị thi công. Sau nhiều lần kiến nghị, đơn vị thi công tuyến đường trên chỉ đến mỗi nhà chị An, hộ dân có căn nhà bị hư hại nặng nhất và có hỗ trợ cho vài tạ xi măng, tương tứng với số tiền 4 triệu đồng, nhưng số tiền trên chẳng thấm vào đầu khi căn nhà bị nứt nẻ, thiệt hại nặng nề. Còn hộ bà Trần Thị Tứ đến nay vẫn chưa được đền bù, mặc dù bà đã làm 2 tờ đơn trình lên chính quyền UBND xã Quảng Tiến.

Được biết, đơn vị thi công hoạt động cao điểm vào mùa nắng, mỗi ngày cho nổ mìn vài lần. Đá nổ xong được xay nghiền và vận chuyển bằng xe tải để phục vụ xây dựng tuyến đường xuyên Á (từ cảng Hòn La qua Quốc lộ 12A qua Lào). Ông Trần Vĩnh (SN 1942, thôn Văn Hà) than phiền: “Mấy hôm ni trời mưa còn đỡ đi một chút, còn lúc trời nắng nóng thì gió mang theo bụi đá xộc thẳng vào nhà. Cực nhất là họ nổ mìn vào buổi trưa, nhiều lúc ăn cơm vẫn phải đậy thức ăn cho đỡ bụi. Người già như chúng tôi và bọn trẻ con cứ thót tim, sợ chết khiếp bởi tiếng nổ”.

Căn nhà mà chị An đang ở xuất hiện những vết nứt nẻ nghiêm trọng
Hơn 1 năm nay, nhiều hộ dân ở thôn Văn Hà luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì nhà sập bất cứ lúc nào chẳng hay

Đem vấn đề này ra trao đổi với ông Đoàn Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Quảng Tiến thì được ông Lương xác nhận có sự việc trên, phía đơn vị thi công nổ mìn phá đá làm vỡ ngói, nứt vách của một số nhà dân gần công trình và cũng đã bàn bạc thống nhất với phía đơn vị thi công, có đền bù 4 triệu cho 1 hộ dân là chị An, đồng thời cam kết thi công bảo đảm an toàn trong thời gian tới.

Tuy nhiên khi nói về những lá đơn thư kêu cứu bà Trần Thị Tứ gửi lên chính quyền địa phương đã lâu nhưng chưa được giải quyết, ông Lương khẳng định chưa nhận được lá đơn nào. “Nếu bất cứ hộ dân nào bị thiệt hại do đơn vị thi công nổ mìn, làm đơn kiến nghị với các cấp ban ngành thì chính quyền phải có trách nhiệm báo cáo cấp trên, trao đổi với bên đơn vị thi công và sẽ tìm cách xử lý thiệt hại cho dân”, ông Lương khẳng định.

Hoàng Phúc- Đặng Tài