1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Nhà bốc cháy trong đêm, người phụ nữ ôm 3 con nhỏ kịp chạy thoát thân

Tiến Thành

(Dân trí) - Trong lúc đang ngủ, người phụ nữ trú ở tỉnh Quảng Trị bất ngờ phát hiện ngôi nhà của mình bốc cháy nên vội ôm theo 3 con nhỏ chạy ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 2h ngày 23/7, tại thôn Trùm, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm này, chị Hồ Thị Thum (SN 1998, trú tại thôn Trùm) cùng với 3 con nhỏ đang nằm ngủ thì phát hiện lửa bốc cháy từ góc nhà. Dập lửa bất thành, chị Thum đã ôm theo 3 con nhỏ lao ra ngoài, tri hô mọi người ứng cứu.

Nhà bốc cháy trong đêm, người phụ nữ ôm 3 con nhỏ kịp chạy thoát thân - 1

Căn nhà bốc cháy dữ dội trong đêm (Ảnh: Hoài Nam).

Lực lượng chức năng địa phương cùng người dân nhanh chóng triển khai các biện pháp dập lửa, di dời tài sản. Tuy nhiên, do gió thổi mạnh, nhà sàn chủ yếu làm bằng gỗ nên ngọn lửa đã bùng phát rất nhanh và cháy lan sang nhà bên cạnh.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hai ngôi nhà và một số vật dụng, ước tính khoảng 220 triệu đồng. Qua tìm hiểu từ phía gia đình và hiện trường, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do chập điện.

Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng cũng đã đến động viên, hỗ trợ gạo, mì tôm cho các hộ dân gặp hỏa hoạn, đồng thời cử người giúp các gia đình dọn dẹp, tìm phương án làm lại nhà trong thời gian sớm nhất.