Người ship hoa quả nhờ CSGT tìm khổ chủ trả lại ví tiền và sổ đỏ đánh rơi

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Trên đường đi ship hoa quả, anh Nguyễn Tuấn Anh nhặt được ví tiền chứa hơn 43 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng nên nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông tìm người đánh mất để trả lại.

Ngày 26/4, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Vinh, Nghệ An - cùng anh Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, quê huyện Anh Sơn, Nghệ An), đã trực tiếp bàn giao lại toàn bộ tài sản đánh rơi cho anh Phan Công Thường (32 tuổi) trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Người ship hoa quả nhờ CSGT tìm khổ chủ trả lại ví tiền và sổ đỏ đánh rơi - 1

Anh Thường (áo trắng) nhận lại tài sản từ anh Nguyễn Tuấn Anh và lực lượng CSGT (Ảnh: CTV).

Số tài sản gồm tiền mặt hơn 43 triệu đồng, cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng 26/4, anh Nguyễn Tuấn Anh đi ship hoa quả cho khách ở phường Bến Thủy, khi chạy qua ngã tư giao nhau giữa đường Lê Mao và Trần Phú, anh Tuấn Anh phát hiện một chiếc ví da và túi hồ sơ rơi trên đường.

Sau khi nhặt được, do đang vội công việc nên anh Tuấn Anh ghé qua tổ CSGT - Công an TP Vinh đang làm nhiệm vụ trước cổng trường Đại học Vinh để bàn giao cho lực lượng chức năng tìm khổ chủ để trả lại.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong giấy tờ có ghi số điện thoại anh Phan Công Thường nên đã trực tiếp liên hệ xác minh thông tin, trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Nhận lại toàn bộ tài sản, anh Thường vô cùng vui mừng, xúc động gửi lời cảm ơn đến anh Tuấn Anh cùng lực lượng CSGT.