1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Người phụ nữ bán vé số trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Công Bính

(Dân trí) - Trên đường đi bán vé số, bà Lũy nhặt được chiếc túi xách du lịch, bên trong có 50 triệu đồng và nhiều giấy tờ, cùng đồ dùng cá nhân. Không chần chừ, bà đến trụ sở công an giao nộp số tài sản này.

Ngày 21/2, Công an xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tiến hành thủ tục trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, bà Trần Thị Lũy (49 tuổi, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) trên đường đi bán vé số đoạn đường ĐT 609 (đoạn Cầu Bình Long) thuộc xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, bà Lũy nhặt được chiếc túi xách du lịch màu đỏ, bên trong có 50 triệu đồng và nhiều giấy tờ, đồ dùng cá nhân khác.

Người phụ nữ bán vé số trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi - 1

Anh Cường nhận lại tài sản từ bà Lũy (Ảnh: Công an xã Điện Hồng).

Không chần chừ, bà Lũy đến trụ sở Công an xã Điện Hồng giao nộp số tài sản nhặt được.

Qua xác minh, Công an xã Điện Hồng xác định được số tài sản trên là của anh Nguyễn Quốc Cường (38 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Anh Cường cho biết trên đường đi làm về anh đánh rơi túi xách. Công an xã Điện Hồng đã bàn giao lại chiếc túi cùng các tài sản cho anh Nguyễn Quốc Cường.

Nhận được số tiền đánh rơi và giấy tờ quan trọng, anh Cường rất cảm kích: "Tôi thực sự xúc động, bất ngờ, rất cảm động khi nhận lại được tiền và giấy tờ đã đánh rơi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến chị Trần Thị Lũy đã có nghĩa cử vô cùng cao đẹp và Công an xã Điện Hồng đã trao lại tài sản cho tôi".