Vụ 2 người Việt Nam bị đâm chết ở Las Vegas:

Người mẹ Việt tìm mọi cách sang Mỹ đưa tro cốt con về

(Dân trí) - Động lực duy nhất còn lại của người mẹ nghèo là cố hết sức tìm cách sang Mỹ để nhìn mặt con trai lần cuối, rồi sau đó đưa tro cốt của con về nằm cạnh người anh trai của mình.

Suốt 2 ngày qua, rất đông những người thân, hàng xóm đến căn nhà của anh Nguyễn Lê Bá Khương (30 tuổi) nằm sâu trong hẻm trên đường Lãnh Binh Thăng, thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An để chia buồn, an ủi vợ chồng bà Thơm trước nỗi đau quá lớn mà gia đình bà đang gánh chịu.

Bàn thờ và di ảnh của anh Khương được gia đình lập ở quê nhà Long An. Hiện thi thể của anh Khương vẫn còn ở Mỹ.
Bàn thờ và di ảnh của anh Khương được gia đình lập ở quê nhà Long An. Hiện thi thể của anh Khương vẫn còn ở Mỹ.

Anh Khương và bà Nghĩa Bội Sang (39 tuổi) là 2 nạn nhân bị đâm chết tại một khách sạn ở Las Vegas Strip (Mỹ), được nhà chức trách địa phương phát hiện vào rạng sáng ngày 2/6 (giờ Mỹ) vừa qua.

“Vợ chồng tôi có 2 người con trai là Khương và người anh lớn là Nguyễn Lê Bá Phước (SN 1985). Hơn 10 năm trước, Phước không may gặp tai nạn giao thông qua đời. Từ đó, Khương là chỗ dựa còn lại cho vợ chồng tôi khi tuổi về chiều, vậy mà giờ nó cũng bỏ ba mẹ đi nơi xứ người…”, bà Thơm nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi chỉ 10 năm, 2 đứa con ttrai của vợ chồng bà Thơm lần lượt ra đi.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi chỉ 10 năm, 2 đứa con ttrai của vợ chồng bà Thơm lần lượt ra đi.

Những người thân kể rằng, Khương là người con hiếu thảo. Biết gia đình nghèo khó, ba bệnh tật, mẹ tảo tần sớm khuya nên từ nhỏ Khương đã làm đủ thứ việc để kiếm tiền ăn học. Tốt nghiệp một trường du lịch, Khương trở thành hướng dẫn viên du lịch và cuộc sống của gia đình anh đỡ vất vả hơn, căn nhà dột nát của ba mẹ cũng được sửa chữa từ tiền dành dụm đi làm của Khương.

“Nó nói tôi và ba nó cố gắng vài năm nữa khi công việc thật sự ổn định sẽ không để ba mẹ cực khổ nữa và hứa sẽ đưa ba mẹ đi du lịch nước ngoài một chuyến. Vậy mà…”, bà Thơm đau đớn khi nhắc đến lời hứa dang dở của con trai mình.

Người mẹ này đang cố gượng dậy, tìm mọi cách để sang Mỹ nhìn mặt con lần cuối rồi đưa tro cốt con về quê hương.
Người mẹ này đang cố gượng dậy, tìm mọi cách để sang Mỹ nhìn mặt con lần cuối rồi đưa tro cốt con về quê hương.

Bà Thơm cho biết giờ bà phải cố gượng dậy, tìm mọi cách để sang Mỹ nhìn mặt con lần cuối rồi đưa tro cốt con về quê hương để nó được nằm cạnh anh trai của mình.

“Người của công ty du lịch nơi con trai tôi làm việc đang cố gắng hoàn tất mọi thủ tục cũng như toàn bộ chi phí để tôi được sang Mỹ lo hậu sự cho con của mình. Sáng nay 5/6, tôi sẽ đến Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM để tiến hành thủ tục và có thể đi Mỹ ngay trong ngày”, bà Thơm cho biết.

Hai nạn nhân là bà Nghĩa Bội Sang và Nguyễn Lê Bá Khương đi theo đoàn khách của Công ty Du lịch Triều Hảo (do bà Sang là giám đốc, Khương là nhân viên công ty du lịch này) được phát hiện tử vong với nhiều vết thương nghi do dao đâm tại phòng khách sạn Circus Circus Casino (Las Vegas, Mỹ) vào khoảng 2h ngày 2/6 theo giờ địa phương (chiều 2/6 theo giờ Việt Nam).

Đại sứ quán Việt Nam đã có thư gửi Sở Cảnh sát Las Vegas đề nghị cung cấp thông tin về kết quả điều tra, nguyên nhân tử vong và phối hợp xử lý vụ việc. Cảnh sát địa phương vẫn đang tiến hành điều tra và chưa có kết luận về vụ việc, chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Đoàn của bà Sang đi du lịch tại Mỹ từ ngày 30/5 và đến rạng sáng 2/6 thì xảy ra sự việc.

Đăng Lê