TPHCM:

Người mẹ thảm thiết tiễn biệt hai con, ở lại chăm chồng

(Dân trí) - Người vợ trẻ gạt nước mắt tiễn 2 con về quê cha để ở lại lo cho chồng đang trong tình trạng thập tử nhất sinh tại Khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK Khu vực Thủ Đức.

Trong đêm khuya, chiếc xe tang từ từ lăn bánh chở 2 chiếc quan tài bé nhỏ rời bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức đưa các cháu Hà Thị Kim Xuyến và Hà Thị Kim Tú về quê nội ở tỉnh Đồng Tháp an táng.


.
Người mẹ trẻ gạt nước mắt tiễn 2 con về quê nội để ở lại lo cho chồng
Người mẹ trẻ gạt nước mắt tiễn 2 con về quê nội để ở lại lo cho chồng

Những người có mặt tại đây đã không kiềm được xúc động nhìn cảnh chị  Trần Thị Minh Hiền, mẹ của 2 cháu nhào theo chiếc xe thảm thiết gọi tên các con. Chị Hiền không thể theo con mình trong chuyến xe cuối cùng vì phải ở lại để lo cho chồng, anh Hà Hiếu Nghĩa vẫn đang trong cơn thập tử nhất sinh sau vụ tai nạn.

Trước hoàn cảnh quá thương tâm của đôi vợ chồng trẻ, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn quận Thủ Đức đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên hỗ trợ cho gia đình chị Hiền.

Sáng 9/4, ông Nguyễn Nam Hải, Phó Ban an toàn Giao thông quận Thủ Đức, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Công an quận; Thiếu tá Phạm Văn Hồng, Phó đội trưởng Đội CSGT Công quận Thủ Đức đã đến Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện ĐKKV Thủ Đức thăm hỏi và hỗ trợ 10 triệu đồng cho vợ chồng anh Nghĩa. Ông Nam tận tình động viên vợ chồng anh Nghĩa cố gắng điều trị để sớm bình phục ổn định lại cuộc sống.

Người mẹ trẻ gạt nước mắt tiễn 2 con về quê nội để ở lại lo cho chồng
 Lãnh đạo UBND, Công an quận Thủ Đức đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Nghĩa, chị Hiền tại bệnh viện.
Người mẹ trẻ gạt nước mắt tiễn 2 con về quê nội để ở lại lo cho chồng
Ông Nguyễn Văn Ngàn trao cho vợ anh Nghĩa số tiền 20 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Ngàn, một người dân sống trên địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức cũng đã đến thăm, giúp đỡ vợ chồng anh Nghĩa số tiền 20 triệu đồng và gởi lời chia buồn sâu sắc đến sự mất mát không gì có thể bù đắp được mà vợ chồng anh đang phải gánh chịu.

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, dù anh Nghĩa đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng thương tích rất nặng với chấn thương vỡ xương chậu, vết thương tầng sinh môn phức tạp… vẫn phải tiếp tục theo dõi.

Anh Nghĩa với nhiều chấn thương nặng phải điều trị lâu dài.
Anh Nghĩa với nhiều chấn thương nặng phải điều trị lâu dài.

Được biết, vợ chồng anh Nghĩa thuộc hộ nghèo ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Hàng ngày anh Nghĩa đi làm thuê đủ thứ việc, còn vợ đi hái ớt mướn để chăm lo cho 2 con gái nhỏ và nuôi dưỡng cha mẹ già không còn sức lao động.

Người anh trai của anh Nghĩa xác nhận với PV Dân trí, chủ xe container gây tai nạn đã tích cực hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu cũng như chi phí điều trị của em trai mình.

Vũ Lê