Hai chị em chết thảm vì xe đầu kéo: "Điểm đen" tang thương!

(Dân trí) - Chỉ chưa đầy 48 giờ, 2 vụ tai nạn tang thương cướp đi sinh mạng 3 con người tại đầu cầu vượt Trạm 2 đã khiến người dân bàng hoàng, thương xót.

Thảm nạn!
 
Giữa trưa, quốc lộ 1 khá vắng vẻ, chị Nguyễn Thị Kim Hiền bán quán nước ven đường gần trạm cân số 9 (Khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM) đang lim dim bỗng giật mình khi nghe tiếng va chạm kinh hoàng phía ngoài đường, ngay đầu cầu vượt Trạm 2. Vội chạy ra, chị Hiền bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng thương tâm: Đôi vợ chồng trẻ và 2 đứa con nhỏ văng mỗi người một nơi trên mặt đường, cháu bé nhỏ nhất nằm gọn dưới bánh xe đầu kéo.
 
Thi thể cháu bé 18 tháng tuổi nằm dưới bánh xe container khiến ai chứng kiến cũng đau lòng.
Thi thể cháu bé 18 tháng tuổi nằm dưới bánh xe container khiến ai chứng kiến cũng đau lòng.

“Nhiều người kêu la để tài xế lùi xe đưa bé ra khỏi bánh xe nhưng cháu đã tử vong trong tình trạng không nguyên vẹn. Bé gái lớn thì nằm thoi thóp, trong khi cha mẹ chúng dù bị thương nhưng cũng quên hết đau đớn nhào đến ôm 2 núm ruột của mình kêu gào thảm thiết”, chị Hiền rơi lệ kể lại.

Anh Duy, bảo vệ trạm cân số 9 cũng không giấu được vẻ xúc động: “Khi nhìn ra đường thấy xe đầu kéo tông chiếc xe máy của 2 vợ chồng chở 2 đứa con. Nhìn dưới bánh xe thấy cháu bé nhỏ xíu mà đau đớn!”.

Giày dép... của nạn nhân còn vương vãi ở hiện trường.

Giày dép... của nạn nhân còn vương vãi ở hiện trường.
 
Ngay khi gây tai nạn, tài xế Phạm Văn Đại (29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) đã ôm cháu bé bị thương rồi cùng một số người nhanh chóng đưa tất cả vào bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Thông tin mới nhất, tối qua 8/4, Công an quận Thủ Đức cho biết cháu Hà Thị Kim Xuyến (cháu gái lớn bị thương) đã tử vong.

Cháu Hà Thị Kim Xuyến cũng không qua khỏi.

Cháu Hà Thị Kim Xuyến cũng không qua khỏi.

Hiện thi thể cả 2 chị em đang được lưu tại nhà Đại thể BVĐK Khu vực Thủ Đức để CQĐT làm thủ tục pháp y trước khi giao cho gia đình lo hậu sự. Riêng anh Hà Hiếu Nghĩa (cha của 2 cháu) bị gãy chậu và một số chấn thương đang điều trị tại BVĐK Khu vực Thủ Đức.

Chỉ bị xây xát nhẹ nhưng nỗi đau tinh thần đối với chị Trần Thị Minh Hiền quá lớn!

Người mẹ trẻ đau đớn trước tai họa bất ngờ (lúc này cô con gái lớn của chị vẫn đang được cấp cứu)

Người mẹ trẻ đau đớn trước tai họa bất ngờ (lúc này cô con gái lớn của chị vẫn đang được cấp cứu)

Người thân của chị Hiền cho biết, sáng hôm qua anh Hà Hiếu Nghĩa (chồng chị Hiền) chở vợ và 2 con gái từ quê nội ở Đồng Tháp về lại nhà trọ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khi đến đầu cầu vượt Trạm 2 trên QL1 thì bị tai nạn thương tâm.

“Điểm đen” bao giờ mới được xóa?

Đó là câu hỏi day dứt của những người từng chứng kiến các vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại đầu cầu vượt Trạm 2 này.

“Mới chủ nhật vừa rồi (6/4 - PV), 2 nữ sinh viên đi mua cơm về phòng trọ ăn. Khi đến đây đã bị xe đầu kéo container gây tai nạn làm một sinh viên chết tại chỗ. Nhìn 2 hộp cơm còn treo trên chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm container ai thấy cũng  đau. Hôm nay lại chứng kiến cả gia đình vợ chồng trẻ cùng 2 đứa nhỏ bị nạn dưới bánh xe container, thật hết sức đau lòng”, bác Nguyễn Thị Hạ, người dân địa phương chia sẻ.

Mũi tàu đầu cầu vượt Trạm 2 trên QL1, điểm đen TNGT liên tục gây tai nạn chết người.

"Mũi tàu" đầu cầu vượt Trạm 2 trên QL1, điểm đen TNGT liên tục gây tai nạn chết người.

Nhiều người khẳng định vị trí này quá nguy hiểm khi ngay đầu cầu có “mũi tàu” rẽ về xa lộ Hà Nội tạo sự giao cắt giữa các loại xe lưu thông hỗn hợp nhưng xe tải, xe container… phóng rất bạt mạng. Vài tháng trước cũng tại đây đã xảy ra tai nạn giữa xe tải và xe máy làm 1 phụ nữ chết tại chỗ.

Một cán bộ điều tra Công an quận Thủ Đức nhận định: "Những người chạy xe máy lưu thông trên QL1 đến đầu cầu vượt muốn về hướng Đồng Nai phải chuyển ra làn trái đường để lên cầu nhưng thiếu quan sát, trong khi xe tải, container đang chạy phía sau rẽ phải ra xa lộ Hà nội với tốc độ nhanh sẽ đã tạo thành điểm giao cắt cực kỳ nguy hiểm và nhiều vụ tai nạn đã xảy ra".

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, lãnh đạo Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2 (Khu 2, Sở GTVT TPHCM), chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc cùng các ngành liên quan đã khảo sát tìm phương án phân luồng, đặt biển báo giao thông nhằm tìm mọi cách để giải quyết điểm đen tai nạn đáng báo động tại vị trí đầu cầu vượt Trạm 2 trên QL1 này.

Vũ Lê